Có những ngày chông chênh giữa phố

02/03/2022 | 10:07 GMT+7

Hơn 250 trang sách với những hoài niệm của nhân vật “Tôi”, trở về miền ký ức tuổi thơ, ai cũng từng trải qua. Tác giả khơi gợi ký ức với các trò chơi, giải trí của tuổi thơ; tâm tư, tình cảm của những người sống những năm 1980. Đây còn là những giây phút trải lòng của người viết trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

Tác phẩm chứa đựng nhiều cảm xúc, được thể hiện với lối viết giản dị, gợi lại miền ký ức của thế hệ 8X, nhẹ nhàng mà thấm sâu, để mỗi người cùng hoài niệm về một thời đã qua, để cùng khóc và cười với những câu chuyện gần gũi, chất chứa nhiều trải nghiệm hiện thực cuộc sống. Sách do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>