The clay houses of northern Vietnam
Small huts stand the test of time
RELATED NEWS
Unique Vietnamese island looks and feels like heaven
Ha Long Bay from above
Houses with clay walls and brick roofs create a perfect picture along a highway in Lang Son Province. Photos: Luu Minh Dan/VnExpress
The houses belong to the Tay and Nung ethnic groups. They build the walls with clay, of 50 to 70 centimeters thick, and some are still standing strong after several centuries.
Houses surrounded by stone fences at a village near the Chinese border.
The houses are built with perfect symmetry. Some houses have as many as 10 windows.
Some families recently painted their walls with limewash.
The brick roofs of the houses.
A man smokes in front of his house in Cao Loc, a border village known as a place where traditional construction techniques have been well preserved.
-
Về địa danh Long Mỹ
-
Cú hích cho du lịch thời 4.0
-
Hậu Giang thu hút khoảng 37.490 lượt khách tham quan du lịch
- Triệt phá vụ đá gà ăn tiền
- Cử tri đề nghị khắc phục việc chậm cấp căn cước công dân
- Cần tiếp tục bám sát và triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết “4 trụ cột”
- Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính:Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị
- Đề phòng mất trộm cuối năm
- Thấy gì sau 6 năm sáp nhập trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên ?
- Nước rút thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ cấp huyện
- Xây dựng các định hướng chiến lược về hợp tác lao động - xã hội Việt – Lào
- Ấn Độ đứng trước cơ hội và thách thức mới
- Sai lầm của tuổi trẻ
Tháng 5 ý nghĩa !
Chuyển đổi số - chìa khóa phát triển bền vững
Khóm Cầu Đúc vươn tầm xa
Diện mạo Hậu Giang sau 20 năm qua góc nhìn flycam
Phượng hồng rực rỡ ngày hè !
“Thầy giáo thợ hồ” lo chuyện an cư cho trò nghèo
Làm cho thành phố Vị Thanh sạch, đẹp
Bước tiến cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp