Đừng theo tâm lý đám đông !
Hôm nay, ông Tư sang nhà bà Tám rủ ra chợ mua mì gói, gạo, đường, bột ngọt về dự trữ. Khi mới thấy ông Tư thấp thoáng ngoài cổng, bà Tám liền nói ra:
- Ê, ông Tư kia, sao không đeo khẩu trang mà dám lại nhà tui vậy cha nội. Về đeo khẩu trang rồi qua nói chuyện.
Ông Tư gằn giọng:
- Thôi đi bà. Cả năm trời nay, tui có đi đâu ra khỏi lũy tre làng, cả xóm, cả xã mình không có ai từ nước ngoài về, cũng chưa có phát hiện cas nhiễm hay ai cần cách ly, tui lâu nay có đau lưng ít đỉnh, chứ có sốt, khó thở gì đâu mà bà kỹ dữ. Bất quá tui với bà đứng xa xa nhau mà nói chuyện.
Bà Tám hỏi:
- Mà có chuyện gì, nói nhanh, thời điểm dịch bệnh không tiếp xúc lâu.
Ông Tư tiếp:
- Bà đừng có quá vậy, phòng bệnh cũng tốt, nhưng tui thấy bà hoang mang đó. Tính rủ bà đi mua nhiều mì gói, gạo về dự trữ ăn bà ơi. Thấy đứa cháu nó nói nhiều người ở trên thành phố đổ vào siêu thị mua đồ quá trời nè.
Bà Tám cười:
- Nãy giờ chọc ông chơi chứ hoang mang cái gì. Mà mắc mớ gì mua dự trữ, làm như tận thế vậy cha nội. Nhà tui còn hơn 10 gói mì, gạo cũng còn gần nửa khạp da bò kìa, đủ ăn hết tuần này. Đi mua chi hông biết.
Ông Tư trợn mắt:
- Nói bà không tin, có người nói không mua hết hàng đó.
Bà Tư giải thích:
- Trời ơi, ông thấy vậy mà dễ dao động, tui mới thấy ông hoang mang á. Mới xem vô tuyến đêm hôm nè, Chính phủ, các tỉnh, thành người ta chuẩn bị hàng hóa ê hề. Tui nói nội chuyện gạo thôi, miền Tây mình thiếu gì chứ sao thiếu gạo được mà kéo đi mua cho mệt, tất nhiên phải mua, mà nên đủ dùng thôi. Tui với ông đã sống qua gần 60 nồi bánh tét rồi, từ sau khi đất nước hòa bình đến giờ, có khi nào ông thấy khan hiếm hàng hóa nặng đâu. Bây giờ giao thông dễ dàng, công ty, doanh nghiệp nhiều, xuất nhập khẩu cũng thuận lợi, nên khỏi lo ông ơi. Đừng thấy người ta đi làm gì cũng làm theo, gây phức tạp tình hình.
Ông Tư dịu giọng:
- Ờ, nhờ bà nói mà lâu lâu tôi mới hiểu nè. Nghĩ lại mình ở đây chưa có cas bệnh còn đỡ, chứ ngoài kia đã phát hiện cas bệnh, rồi còn tập trung quá đông người sẽ không tốt đâu bà. Theo số đông đâu phải lúc nào cũng đúng bà heng. Nhớ “Ai là triệu phú” không, cả hội trường tư vấn chọn phương án C, nhưng cô dự thi chọn phương án D, rốt cuộc cô đúng đó. Cám ơn bà bạn già!
Bà Tám cười:
- Đúng vậy à!
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
- Hiến máu cứu người: Nhân văn vì 3 tiếng “nghĩa đồng bào”
- Nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng, dầu
- ĐBSCL vào đợt hạn mặn khốc liệt
- Gần 100 vận động viên tham dự Giải quần vợt tỉnh
- Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm các sự kiện lớn
- Carpla - Địa chỉ mua xe Toyota Veloz Cross cũ uy tín, chất lượng
- Lễ hội Kỳ Yên Hạ điền tại ngôi đình trăm năm tuổi ở thành phố Ngã Bảy, từng được vua ban sắc phong
- Ngày giải phóng vẫn vẹn nguyên trong ký ức
- “Truyện về Hồ Chí Minh”
- Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới
- Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới
- Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Nên mạnh dạn đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh
- Hội An, Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO
- Vận động xã hội hóa hơn 4,5 tỉ đồng chăm lo người cao tuổi
- Ứng phó kịp thời những biến động bất thường cung cầu hàng hóa dịp Tết
- Nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo
- Ngân sách chi 7.500 tỉ đồng/năm để miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh