Dòng phim xưa tiếp tục hút khán giả

29/07/2020 | 09:08 GMT+7

Thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL) đã khai thác khá nhiều đề tài lấy bối cảnh xã hội xưa, khiến người xem thú vị. Dòng phim xưa vốn dĩ đã không còn mới, nhưng nhà đài biết khai thác, làm mới những nội dung cũ, tạo cao trào, khiến khán giả hài lòng...

Phim “Dâu bể đường trần” đang phát sóng 20 giờ các ngày trong tuần trên THVL1.

Gần đây nhất, có thể kể đến bộ phim truyền hình “Tiếng sét trong mưa”. Đây là phim phóng tác từ tác phẩm văn học Trung Quốc “Lôi Vũ”, qua câu chuyện trọng nam khinh nữ và những bi kịch mà người phụ nữ phải gánh chịu. Phim lấy bối cảnh Nam bộ những năm 1950, xoay quanh những sóng gió trong gia đình bà Hội, mối tình ngang trái giữa Khải Duy và Thị Bình để lột tả chân thực bức tranh xã hội, những phận người trong xã hội phong khiến, sự xung đột giữa nông dân và địa chủ. Khi phim này kết thúc, khán giả lại tiếp tục thưởng thức bộ phim “Luật trời”, vẫn lấy cùng bối cảnh, thời gian với “Tiếng sét trong mưa”, lấy mô-típ quen thuộc là ân oán tình thù, oan gia ngõ hẹp, đã chuyển tải khá trọn vẹn đạo lý về luật nhân quả ở đời: ở hiền gặp lành, sống hiền lành, thật thà sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc…

Phim thứ ba, tiếp tục nối sóng vào khung giờ vàng của THVL1 là “Dâu bể đường trần”, tiếp tục là bối cảnh xã hội xưa, nhưng khắc họa cuộc sống của người nông dân lam lũ, chất phác, hiền lành, chịu thương, chịu khó. Dù vậy, họ không bao giờ chùn bước trước khó khăn, luôn có niềm tin là nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để sống tốt. Phim này đang tiếp tục câu chuyện với nhiều tình tiết hấp dẫn, gay cấn được đẩy lên cao trào, đầy kịch tính, tạo sức hút với khán giả truyền hình.

Liên tục nối sóng ba phim cùng bối cảnh, thời gian, nhưng mỗi phim đều là một mảng sáng, tối khác nhau, qua cách chọn và khai thác những câu chuyện đi vào lòng người. Cùng với đó, việc đặt để vừa vặn các diễn viên cho từng vai diễn đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho phim. Đó là Cao Minh Đạt vai Khải Duy, Nhật Kim Anh vào vai Thị Bình trong “Tiếng sét trong mưa”; Huy Khánh vai Được, Ngọc Lan vai Trang, Quỳnh Lam với hai vai Thảo và Bích trong “Luật trời”; hay Thúy Diễm vai Cầm Thư, Lương Thế Thành vai Dũng Linh, Kha Ly vai Hồng Xuân trong “Dâu bể đường trần”…

Còn rất nhiều diễn viên tên tuổi, cả những diễn viên mới, chưa nổi tiếng, nhưng mỗi vai diễn của họ đều được thể hiện khá tròn, khai thác, khắc họa nhân vật một cách rõ nét, góp phần tạo nên những điểm nhấn thú vị, thành công cho từng bộ phim. Có thể nói qua các phim này, khán giả biết họ nhiều hơn, yêu mến những gì mà họ thể hiện bằng tài năng nghệ thuật…

Với những đề tài khác nhau, được soi rọi dưới góc nhìn đa chiều, thể hiện bằng một kịch bản hay, xúc động, các bộ phim đã tái hiện lại một giai đoạn lịch sử với nhiều thiệt thòi cho những người phụ nữ, tầng lớp nông dân, mang đến sức hút cho người xem… Từ đó, những nhân vật điển hình được đẩy lên cao trào, tốt và xấu đến cùng cực, làm cho người xem thương cảm, căm giận và hồi hộp theo dõi từng diễn biến phim và đọng lại nhiều cảm xúc. Dù đề tài không mới, nhưng với cách chọn góc nhìn mới, sáng tạo, cách dẫn dắt câu chuyện logic, lôi luốn, đã tạo nên điểm nhấn, sức hút cho dòng phim xưa giữa “rừng” phim khai thác nhịp sống hiện đại.

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>