Podolski lập siêu phẩm giúp Đức hạ Anh trong ngày chia tay

23/03/2017 | 15:16 GMT+7

Podolski ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Đức. (Nguồn: Reuters)

Lukas Podolski đã có màn chia tay không thể đáng nhớ hơn khi lập siêu phẩm để giúp đội tuyển Đức đánh bại Anh 1-0 ở trận giao hữu trên sân Signal Iduna Park.​

Phút 69, Podoski đã khiến sân đấu cuồng nhiệt bậc nhất thế giới như muốn nổ tung với cú "nã đại bác" chân trái sở trường đưa bóng găm thẳng vào góc cao trước nỗ lực bất thành của Jose Hart.​

Đây cũng là bàn thắng thứ 49 và cũng là pha lập công cuối cùng của Poldi trong 130 lần có vinh dự khoác áo đội tuyển Đức.​

Sự nghiệp quốc tế của Podolski chính thức khép lại ở phút 84 khi anh rời sân để nhường chỗ cho Sebastian Rudy trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người hâm mộ trên sân Signal Iduna Park.​

Trong 13 năm gắn bó, Podolski đã có những đóng góp không nhỏ cho Die Mannschaft, và thành công lớn nhất của anh cùng đội tuyển chính là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.​

(Nguồn: Reuters)

Còn với đội tuyển Đức, chiến thắng tại Dortmund giúp họ chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thể thắng người Anh trên sân nhà.​

Đây cũng là chiến thắng thứ 13 mà đội tuyển Đức có được sau 35 lần có dịp chạm trán Anh.

Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw sẽ hành quân sang Baku để thi đấu với Azerbaijan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Podolski lập siêu phẩm giúp Đức hạ Anh trong ngày chia tay

Podolski ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Đức. (Nguồn: Reuters)


Lukas Podolski đã có màn chia tay không thể đáng nhớ hơn khi lập siêu phẩm để giúp đội tuyển Đức đánh bại Anh 1-0 ở trận giao hữu trên sân Signal Iduna Park.​

Phút 69, Podoski đã khiến sân đấu cuồng nhiệt bậc nhất thế giới như muốn nổ tung với cú "nã đại bác" chân trái sở trường đưa bóng găm thẳng vào góc cao trước nỗ lực bất thành của Jose Hart.​

Đây cũng là bàn thắng thứ 49 và cũng là pha lập công cuối cùng của Poldi trong 130 lần có vinh dự khoác áo đội tuyển Đức.​

Sự nghiệp quốc tế của Podolski chính thức khép lại ở phút 84 khi anh rời sân để nhường chỗ cho Sebastian Rudy trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người hâm mộ trên sân Signal Iduna Park.​

Trong 13 năm gắn bó, Podolski đã có những đóng góp không nhỏ cho Die Mannschaft, và thành công lớn nhất của anh cùng đội tuyển chính là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil.​

(Nguồn: Reuters)

Còn với đội tuyển Đức, chiến thắng tại Dortmund giúp họ chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thể thắng người Anh trên sân nhà.​

Đây cũng là chiến thắng thứ 13 mà đội tuyển Đức có được sau 35 lần có dịp chạm trán Anh.

Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw sẽ hành quân sang Baku để thi đấu với Azerbaijan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>