23/05/2012 07:49:39
Mảnh gốm Sa Huỳnh trong động Kalanay (*)
Còn lưu dấu cánh buồm xưa vượt biển
Mộ gió
Miếu thờ
Nơi Hoàng Sa vạn dặm
Bia đá chưa mòn bao tên tuổi Việt Nam.
|
|
21/05/2012 08:49:19
Sắp chuyển mùa rồi
những cơn mưa xa lắc
Kéo nhau về xoa dịu nắng tháng ba
Trên cành nào phượng hé mở cánh hoa
Đỏ thắm môi em, nét cười đầu hạ.
|
|
18/05/2012 09:32:31
Vòm trời con thả ước mơ
Vút cao miền mây xanh thẳm
Ngày ngày bình minh rực đỏ
Đàn chim ca hát yên lành
|
|
16/05/2012 07:24:55
Bác xắn quần lên bước xuống đồng
Hạt thóc cựa mình mỉm cười ngưỡng mộ,
Chủ tịch nước đó ư? Vô cùng bình dị
Chòm râu thật hiền theo gió phất phơ.
|
|
14/05/2012 07:49:45
Trưa quê nghèo trời đổ lửa chói chang
lững thững ra sông ngồi hóng gió
dăm cánh lá khô tròn trong nắng đỏ
lòng trôi đi vẫn cứ xót xa về
|
|
11/05/2012 10:18:53
Man mác bằng lăng tím ngả đường
Hạ về sưởi ấm khúc yêu thương
Tung tăng bướm lượn khơi nguồn cảm
Ríu rít chim ca dệt mộng thường
|
|
09/05/2012 07:28:09
Cánh cổng trường khép lại phía sau lưng
Em bước chân vào giảng đường đại học
Màu phượng đỏ đốt thiêu thời mơ mộng
Vẫn một người, im lặng, khắc tên em
|
|
04/05/2012 07:37:35
Thơm đời bởi lá bởi hoa
Xinh em bởi tính nết na dịu dàng
Cây kim sợi chỉ buộc ràng
Khéo may nên đẹp áo vàng yếm xanh
|
|
02/05/2012 09:58:07
Hôm qua lại về Ngã Bảy ngày xưa
ba bốn năm thôi tưởng chừng lâu lắm
vẫn lối cũ nhuộm màu chiều xuống chậm
vẫn nước sông trôi neo bến những con đò
|
|
20/04/2012 08:27:14
Chúng tôi từ đồng bằng
Hành quân thần tốc
Về thành phố với ước mơ đẹp nhất
Giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.
|
|
|
|
Trang trước | Trang sau
|
|
|
|
|