Tín hiệu vui từ cơ sở

20/06/2012 | 06:08 GMT+7

10 trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành tỉnh được luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo cơ sở bước đầu đã “bắt nhịp” được với công việc tại địa phương. Họ đã học được nhiều điều từ cơ sở.

 

Chia sẻ khó khăn với cơ sở

 

Gặp ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, khi đang khảo sát một số đoạn đê sạt lở ở tuyến sông Mái Dầm (ấp Phú Đông). Hình ảnh ông chủ tịch thị trấn xắn quần, móc đất, đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng.

 

Khi hỏi một số người dân xung quanh có biết đây là Chủ tịch UBND thị trấn hay không? Chúng tôi nhận được nhiều cái lắc đầu. Ông Quân bảo rằng: “Tôi không lấy đó làm phiền lòng đâu, mình mới xuống công tác, nhiều người dân chưa biết cũng phải. Có thể người dân không nhớ đến tên tôi, nhưng sẽ nhớ những công việc tôi làm cho dân”.

 

Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu Lê Thị Thanh Lam (đứng) và cán bộ tư pháp - hộ tịch xã.

 

Ông Quân cho biết: “Từ ngày về đây, tôi luôn đặt mình với vai trò là người địa phương chứ không nghĩ là cán bộ luân chuyển. Thú thật có nhiều mảng trước đây tôi chưa hề biết như hộ tịch, địa chính, tư pháp, phạt vi phạm hành chính… nhưng tôi quyết tâm đã được phân công thì phải làm thật tốt”.

 

Căn phòng nhỏ, bàn ghế đơn sơ, không máy vi tính, không chỗ nghỉ trưa, đó là chỗ làm việc của vị Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh Lê Thị Thanh Lam. Bà tâm sự: “Xã còn khó khăn, anh em mình cũng còn thiếu thốn, có phòng làm việc riêng dù nhỏ thế này cũng được lắm rồi. Làm sao để anh em tin tưởng, đồng lòng, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao mới là chuyện đáng quan tâm, còn chuyện ăn ở bước đầu tôi khắc phục được”.

Cũng gặp khó khăn như bà Lam, nhưng ông Võ Thành Chính, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, coi đó như thách thức để phấn đấu vượt qua. Ông Chính nói: “Từ ngày về đến giờ mất đến 7kg rồi, nhưng bù lại mình học tập được rất nhiều thứ. Về đây mới thấy cơ sở đúng là môi trường quá tuyệt vời để rèn luyện cho cán bộ từ lối sống, tính tình đến kinh nghiệm thực tế”.

 

Những đóng góp ban đầu

 

Trong mắt những cán bộ ở xã Hỏa Lựu, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu Lê Thị Thanh Lam là người năng động, nhiệt tình, dám nói dám làm, đã nói là làm được. Ông Nguyễn Hoàng Khự, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hỏa Lựu, nói: “Hồi trước mấy ngành, đoàn thể của xã thiếu kinh phí hoạt động kinh niên, đến 4, 5 tháng mới cấp một lần. Mỗi khi có hoạt động phong trào đột xuất hay đi công tác phải chạy ngược xuôi để kiếm tiền, nhưng từ ngày đồng chí Lam về đây, chúng tôi không còn bỏ tiền túi hay đi mượn để hoạt động nữa”.

 

Còn cán bộ tư pháp - hộ tịch của xã hiện đã có một bộ máy tính khá tốt để sử dụng. Không còn đi sử dụng nhờ, việc in ấn, giải quyết các hồ sơ liên quan rất mau. Bộ máy này do bà Lam vận động gần phân nửa kinh phí để mua, nhưng thấy mình chưa thực sự cần nên bà... nhường lại. “Anh em khó khăn mình phải chia sẻ, bởi bây giờ mình là người của địa phương nên không thể đứng ngoài cuộc. Vấn đề gì bức xúc thì mình ưu tiên trước, không vì lợi ích cá nhân mà lờ đi khó khăn chung của anh em”- bà Lam nói.

 

Trước đây giữa hoạt động của Đảng ủy, UBND rời rạc, thiếu sự phối hợp. Điển hình như lịch UBND làm gì, Đảng ủy xã không hề biết, không có thông tin hai chiều, mỗi tháng Đảng ủy và UBND xã mới họp một lần nên công việc đôi lúc đình trệ. Từ đó, bà Lam đã quyết định mỗi tuần sẽ họp một lần để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Đảng ủy với UBND xã.

 

Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm Nguyễn Văn Quân (bìa trái) trong một đợt khảo sát tình trạng sạt lở tại ấp Phú Đông.

 

Ở thị trấn Mái Dầm, mấy tháng nay, người dân cũng bắt đầu quen dần với việc Chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp ngồi tiếp dân vào sáng thứ tư hàng tuần. Bà Lê Thị Lắm, ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, nói: “Tôi với mấy người trong ấp hổm rày đã đến nói chuyện với ông chủ tịch được 2 lần. Thấy ổng nhiệt tình, hỏi nhiều thứ về đời sống kinh tế, về tình hình an ninh ở ấp, thấy ông này cũng được, chịu khó nghe dân nói, thân tình với dân”.

 

Riêng ông Võ Thành Chính bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long Tây đạt thêm 7 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được của xã là 13 tiêu chí vào cuối năm nay. “Phải ráng làm được những gì tốt nhất cho dân, chứ về đây mà lềnh lềnh cho xong nhiệm vụ thì thấy có lỗi với dân lắm”- ông Chính bộc bạch.

 

Động lực để cán bộ luân chuyển yên tâm công tác còn là sự ủng hộ nhiệt tình của cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mái Dầm, nhấn mạnh: “Chúng tôi rất ủng hộ và quan tâm cán bộ luân chuyển. Các anh là người được phân công xuống giúp địa phương thì mình phải nhiệt tình giúp đỡ”.

 

Có thể thấy, chủ trương luân chuyển cán bộ cấp tỉnh, huyện về cơ sở đã phát huy hiệu quả tích cực. Những cán bộ này sẽ sớm chứng minh năng lực, kiến thức của mình ở nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau; đưa nhiệm vụ chính trị, các phong trào ở địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

 

Ông Võ Thành Chính, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long Tây:

“Càng khó càng quyết tâm”

 

- “Dù biết trước trách nhiệm nặng nề, gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi không từ nan, nhận được sự phân công là hăng hái ra đi, hết lòng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mới được giao. Tới giờ tôi cũng nắm bắt được 80% công việc rồi”.

 

Bà Lê Thị Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh:

“Mong muốn sớm có chế độ hỗ trợ”

- “Trước khi được luân chuyển, tôi nghe có thông tin hỗ trợ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy sự hỗ trợ hay công bố chính thức về những chế độ cụ thể dành cho cán bộ đi luân chuyển. Mong tỉnh sẽ quan tâm hơn về vấn đề này”.

 

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>