Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÃ HỘI
Đỉnh cao của tình bạn
22/02/2012 07:57:31

Phong trào “Hũ gạo tình bạn mang tên khăn quàng đỏ” được Trường THCS Nguyễn Trãi (thị xã Ngã Bảy) chính thức phát động từ năm học 2010-2011. Nhờ huy động được nhiều học sinh và mạnh thường quân tham gia, phong trào đã đạt kết quả cao. Phong trào không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh nghèo, mà còn tích cực giáo dục nhân cách học sinh trường mình.

 

Ban giám hiệu trường cho biết, ngoài cấp gạo cho các em học sinh nghèo, trường còn quan tâm gửi tặng gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2011-2012, để có được số lượng gạo trên 2.700kg, trường huy động sự đóng góp của toàn thể học sinh, phụ huynh và cả mạnh thường quân trên địa bàn thị xã, trong đó, đóng vai trò tích cực là các em học sinh. Các em đã mạnh dạn vận động cha mẹ ủng hộ gạo để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhiều em đã vận động gia đình đóng góp hàng trăm ký gạo cho trường thực hiện phong trào này. Điều đáng quý là các em tham gia phong trào hăng say với trách nhiệm cùng bạn bè của mình.

 

Thầy Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, bộc bạch: “Dù mới chỉ triển khai phong trào này 2 năm, nhưng tập thể nhà trường rất phấn khởi vì kết quả vận động được vượt kế hoạch đề ra. Điều đó khẳng định, các em học sinh đã nhận thức được ý nghĩa phong trào và có nhiều nỗ lực thuyết phục gia đình mình”. Thầy Dũng khẳng định, nhờ phong trào này mà tập thể Ban giám hiệu, giáo viên và các em học sinh ở trường hiểu hơn về đời sống của học sinh nghèo. Nhiều hoàn cảnh đặc biệt đã được phát hiện. Đó cũng là cơ sở để trường giúp đỡ các em bằng những chương trình khác như: tặng học bổng, xe đạp hay tập, sách, quần áo,... trong thời gian tới.

Buổi cấp gạo cho học sinh nghèo tại Trường THCS Nguyễn Trãi thật náo nhiệt.

 

Sự quan tâm của bạn bè, thầy cô và mạnh thường quân đã giúp đỡ được nhiều em học sinh có điều kiện sống khá hơn. Em Ninh Quốc Thái, học sinh lớp 9A9, gia đình thuộc diện nghèo của phường Hiệp Thành, là học sinh được trường ưu ái tặng 20kg gạo vào dịp khui hũ gạo tình bạn lần này. Gia đình Quốc Thái nghèo, lại mồ côi cha, mẹ em đã làm việc nuôi hai anh em Thái (em gái của Thái tên Ninh Gia Lăng) học tập. Đối với gia đình em, những hạt gạo tình thương mà các bạn và thầy cô gửi tặng là món quà quý giá. Nó vừa quý vì số gạo ấy giúp gia đình em có thêm điều kiện sống tốt, vừa đáng trân trọng vì đó là tấm lòng của mọi người dành cho em và gia đình. “Món quà này làm cho em có nhiều suy nghĩ, em sẽ cố gắng học để không phụ lòng mọi người” - đó là những lời chân thành của cậu học trò Quốc Thái.

 

Nhiều hoàn cảnh khó khăn khác được nhận gạo và có chung tâm trạng vui giống như Quốc Thái. Em Trần Mỹ Duyên, học sinh lớp 9A4, nói: “Em rất vui khi được thầy cô và bạn bè quan tâm và thấy quý trọng các bạn hơn. Mỗi lần xúc gạo nấu cơm, em lại nhớ đến bạn bè và thầy cô. Em thấy mình như được tiếp thêm nghị lực để đến trường và học tập ngày càng giỏi hơn nữa”. Duyên cho biết, sau này nếu có điều kiện em sẽ giúp đỡ lại cho những bạn học sinh phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như em, để các bạn được học tập và có thể tìm được con đường mới thay đổi cuộc sống gia đình.

 

Hiệu quả của phong trào “Hũ gạo tình bạn mang tên khăn quàng đỏ” là giúp cho học sinh nghèo có thêm điều kiện sống tốt, có sức khỏe để học tập. Bên cạnh, phong trào này đã tác động tích cực đến nhận thức của học sinh, các em biết sống tương trợ những người khó khăn, thông cảm và chia sẻ sự vất vả của bạn. Đây là điều làm cho tập thể Trường THCS Nguyễn Trãi càng quyết tâm hơn với phong trào. Trường sẽ phấn đấu nâng cao số lượng gạo huy động hàng năm và tiếp sức cho nhiều em học sinh nghèo hơn nữa.

 

Bà Lâm Trần Mộng, Trưởng ban Ban đại diện phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi là người đi đầu trong việc hưởng ứng phong trào này, tâm sự: “Tôi nghĩ rằng, đóng góp giúp đỡ xã hội là một việc làm có ích, nhất là đối với các em học sinh. Tôi quan tâm đến giáo dục nhân cách của con mình. Làm cha mẹ, chúng tôi phải làm gương cho chúng. Thấy chúng tôi yêu thương người khác nên cháu Châu nhà tôi cũng hết lòng quan tâm bạn bè”.

 

Đây là một trong những hoạt động tích cực của trường nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh nghèo bỏ học. Không thể khẳng định nhờ 10kg hay 20kg gạo có thể lo cho cuộc sống của các em, nhưng nhờ đó đã tiếp sức các em đến trường, tạo cho các em niềm tin vào bạn bè, thầy cô và cộng đồng. Các em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường học tập.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM