Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
QUỐC PHÒNG - AN NINH
Quyết tâm làm tròn nghĩa vụ người trai
13/02/2012 09:35:33

Trong lần giao quân đợt I/2012, Hậu Giang có 4 địa phương là TP.Vị Thanh, TX.Ngã Bảy, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ đưa quân. Các địa phương giao quân đã tổ chức hội trại và đưa quân hết sức trang trọng và an toàn. 600 tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc rất hào hứng, tự tin và đầy nhiệt huyết. Ai cũng mong nhanh đến đơn vị để sớm được rèn luyện, đóng góp công sức của mình, và mong được trưởng thành khi rèn luyện trong trường học lớn.

 

Năm nay, thành phố Vị Thanh đưa 120 quân, thị xã Ngã Bảy đưa 105 quân, huyện Vị Thủy đưa 145 quân và huyện Long Mỹ đưa 230 quân cho các đơn vị là Trung đoàn Bộ binh 20 - Sư đoàn 330, Công an tỉnh, Tỉnh đội Hậu Giang, Quân khu 9… Có 80 tân binh là đảng viên (2/3 là dân quân tự vệ), 11 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học…

 

Tại huyện Vị Thủy, điểm chỉ đạo của tỉnh trong giao quân đợt này có đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự.

 

* Tiếp nối truyền thống cha anh

 

Đây là lần thứ hai ông Lê Văn Bước, ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy đưa con trai mình tòng quân. Ông Bước nói: “Đó là môi trường giáo dục tốt cho tất cả thanh niên. Nhớ lần đầu đưa anh nó đi nghĩa vụ, tôi lo lắm, vợ tôi buồn mấy ngày, nhưng sau đó, rời quân ngũ về nhà, thấy tính tình nó cứng cỏi, ăn nói đâu ra đó mới thấy mừng và tôi đã khuyến khích thằng út tình nguyện lên đường tiếp bước anh Hai”.

 

Như gia đình ông Bước, đây cũng là lần thứ hai ông Lê Thanh Hoàng, ở ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy “tiễn con đi”. Con ông Hoàng, anh Lê Thanh Trí đã tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ. Trí cho biết: “Mình ra đi để nối tiếp truyền thống gia đình, cũng như muốn thử sức trong môi trường quân đội; em sẽ sống những ngày “ăn theo kẻng, ngủ theo còi” để trưởng thành và rèn luyện nhân cách tốt hơn”.

 

Năm nay, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần tân binh được thực hiện khá tốt. Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, các chức sắc tôn giáo đã chung tay, góp sức gửi nhiều “tình cảm” của hậu phương cho các tân binh. Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Chánh đại diện Phật giáo huyện Vị Thủy, cho biết: “Phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi muốn gửi đến các cháu. Mong các cháu an tâm lên đường và nhớ rằng mọi người luôn dõi theo các cháu”.

 

* Quyết tâm làm tròn nghĩa vụ

 

Ở TX.Ngã Bảy, không khí Ngày hội tòng quân bắt đầu rộn ràng từ chiều ngày 9-2, các tân binh cùng gia đình “khai hội” bằng những trò chơi dân gian sinh động, vui tươi.

 

Lễ giao nhận quân đúng thời gian và an toàn tuyệt đối. Chủ tịch UBND TX.Ngã Bảy Phạm Chí Dũng bày tỏ sự tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ làm rạng danh truyền thống quê hương. Mong muốn các thanh niên ra sức phấn đấu học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Đáp lại lời nhắn nhủ đó, tân binh Phạm Văn Hậu, ở phường Ngã Bảy, đại diện cho tất cả tân binh hứa sẽ quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành người lính.

 

Còn tân binh Lê Trung Toán, ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, đại diện cho 230 thanh niên trúng tuyển hạ quyết tâm sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, không trông chờ ỷ lại, chấp hành nghiêm mọi nội quy của đơn vị để xứng đáng là người con của quê hương Long Mỹ anh hùng.

 

120 tân binh của TP.Vị Thanh cùng một “lời thề”: Ra đi là chiến thắng, trở về là trưởng thành”.

 

Tiễn các anh lên đường, những người mẹ, người chị cũng bùi ngùi nhưng không ngớt lời động viên. Bà Nguyễn Thị Đen, ở khu vực 6, phường Lái Hiếu, đến tiễn con trai là Nguyễn Văn Bao lên đường làm nhiệm vụ, nói: “Nhà tui khá neo đơn, ba nó mất sớm, còn tui đi làm mướn, nhưng thấy con nó lớn, muốn đi nghĩa vụ, tui rất mừng và ủng hộ nó”. Còn bà Võ Thị Trúc Giang, ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, mẹ của tân binh Phạm Văn Quý, bày tỏ: “Mong nó đi rồi về sẽ chững chạc, mạnh dạn hơn”.

 

Không khí buổi đưa quân tại các địa phương thật trang nghiêm, đầy nhiệt huyết người trai. Họ lên đường với tinh thần phấn khởi, sôi nổi, trong tâm thức luôn vang mãi khúc quân hành, bài ca chiến thắng. Dõi theo các tân binh là chính quyền địa phương, các đoàn thể, người thân, bạn bè, họ là hậu phương vững chắc để các anh làm tròn nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm PV