Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
QUỐC PHÒNG - AN NINH
Thanh niên Thuận Hưng háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ
06/02/2012 08:14:57

Giao quân đợt I/2012, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ được giao chỉ tiêu đưa 21 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, năm nay địa phương có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các quy trình, vì vậy 21 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện, có 6 thanh niên đạt trình độ văn hóa 12/12; có 3 thanh niên là đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu.

 

Là con trai duy nhất trong gia đình, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hùng Tỉnh, ở ấp 7 đã viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Tỉnh cho biết: “Ước mơ từ nhỏ của em là khi lớn lên được khoác lên mình màu áo lính để bảo vệ quê hương, đất nước. Khi nhận được tin có đợt khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, em vừa mừng nhưng lại vừa lo. Mừng vì mơ ước sắp đạt được, lo vì không biết bản thân mình có đủ điều kiện phục vụ trong quân đội hay không. Nhưng đến thời điểm này thì mơ ước đó đã trở thành sự thật. Em sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong môi trường quân đội và nếu có điều kiện sẽ phục vụ lâu dài”.

 

Cùng tâm trạng như Tỉnh, Nguyễn Quốc Tế, ở ấp 10, cũng rất vui mừng khi hay tin mình trúng tuyển. Ước mơ là một quân nhân, tiếp lửa truyền thống gia đình của Quốc Tế đã thành hiện thực.

 

Thanh niên huyện Long Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ đợt I năm 2011.


Bên cạnh niềm háo hức và vui mừng của các thanh niên trước ngày lên đường làm nghĩa vụ thì thật thiếu sót khi không nhắc đến những bậc sinh thành đã hết lòng động viên con mình làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Chú Nguyễn Hoàng Lưu, cha của thanh niên Nguyễn Hùng Tỉnh, nói: “Là bộ đội phục viên, trở về địa phương năm 1990, nên tôi biết ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc rất lớn, vì vậy khi con tôi có ý định đi bộ đội thì gia đình chấp nhận ngay, dù nó là con trai duy nhất trong nhà”. Còn chú Nguyễn Văn Phúc, cha của Nguyễn Quốc Tế, mừng ra mặt khi con mình trúng tuyển. Chú Phúc nói: “Khi hay tin con trúng tuyển thì tôi mừng lắm, chuẩn bị mọi thứ để ăn mừng đưa con mình lên đường phục vụ Tổ quốc. Gia đình tôi có 2 đứa con, đứa thứ nhất vừa mới xuất ngũ trở về địa phương lần này lại đến đứa út, tuy ở nhà hơi cực nhưng bù lại thấy con mình được phục vụ trong quân ngũ thì tôi rất vui”.

 

Ông Huỳnh Thanh Pháo, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) xã Thuận Hưng, cho biết: Đợt này, một thuận lợi trong công tác tuyển quân tại Thuận Hưng là nhiều gia đình có con lên đường làm nghĩa vụ lại có người thân là bộ đội vừa xuất ngũ trở về nên ý thức về nhiệm vụ của người lính được phát huy mạnh mẽ. Từ đây cho đến ngày giao quân, xã đã có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong HĐNVQS xuống từng hộ gia đình nắm lại tâm tư, nguyện vọng cũng như chia sẻ niềm vui cùng gia đình thanh niên. Chúng tôi cũng tổ chức họp mặt các thanh niên để ôn lại truyền thống của bộ đội Cụ Hồ nhằm hun đúc tinh thần, khí thế cách mạng cho các em”.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo về vật chất lẫn tinh thần cùng những lời động viên sẽ là những món quà hậu phương ấm áp, là niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho những tân binh đầy nhiệt huyết vững bước trên con đường bảo vệ Tổ quốc.

 

Bài, ảnh: MINH ĐƯƠNG