Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Phần thưởng quý giá
03/02/2012 15:24:35

Vượt qua mặc cảm, đi bán vé số trên 15 năm, nuôi 5 người con ăn học thành tài. Đó là tấm gương của chú Võ Thái Hùng, ở khu vực 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang.

 

Lập gia đình năm 1975, vợ chồng chú được cha mẹ cho 3.000m2 đất ruộng để sinh sống. Làm ruộng thất bát nhiều năm liền, kiếm gạo ăn đã khó, những đứa con lần lượt ra đời, đã làm cho chú thím càng chồng chất khó khăn.

Vợ chồng chú Võ Thái Hùng và ảnh tốt nghiệp của 4 người con trai và 2 cô con dâu.

 

Quằn nặng đôi vai để nuôi các con, chú đã trải qua nhiều nghề lao động chân tay như đi vác cát, vác phân; thím thì đi chặt củi tràm, làm cỏ vườn thuê… Trong lúc khuân vác quá sức, chú bị cụp xương sống, rồi thoái hóa cột sống. Vậy là không làm được việc nặng được nữa, lúc này các con của chú bắt đầu bước tới ngưỡng cửa trường đại học. Chuyện học hành của các anh tưởng chừng như sẽ bị ngừng lại. Hoàn cảnh lúc bấy giờ thật khó khăn vô cùng, người con thứ ba của chú phải tạm dừng việc học đại học 1 năm để đi làm bốc vác, kiếm tiền tiếp cha mẹ nuôi người anh thứ hai, người em thứ tư đang học đại học và người em thứ năm, thứ sáu đang học phổ thông.

 

Không để con mình bị dở dang việc học, thế là cái nghề bán vé số đã bén duyên với chú. Lúc đầu vì sợ mọi người cười chê, chú phải đi bộ vô tới ngã tư Cây Dương (16km) để bán, gặp người quen gần xóm, chú lúi cúi giấu cọc vé số hoặc quay mặt làm ngơ không dám nhìn. Dần rồi quen việc, chú nghĩ “bằng sức lao động chính đáng của mình chứ có phải đi ăn cắp, ăn trộm gì đâu mà mắc cỡ, miễn sao lo cho con ăn học, để sau này tụi nó bớt khổ”.

 

Đền đáp lại công ơn cha mẹ, 5 người con của chú thím rất chăm chỉ học hành. Từ lúc học cấp 3, bốn người con trai lớn của chú đã biết vừa học, vừa làm, nghỉ hè là các anh đi làm phụ hồ, làm bốc vác để phụ tiếp cha mẹ đóng học phí, mua sách vở, quần áo vào đầu năm học mới. Khi đậu vào các trường đại học thì lại tiếp tục vừa học vừa đi chạy bàn các quán ăn, quán nước để phụ lo tiền nhà trọ, tiền học phí…

 

“Có công mài sắt, có ngày nên kim!”, 4 người con của chú Hùng lần lượt tốt nghiệp trường đại học và 1 người tốt nghiệp trường cao đẳng, hiện nay đều đã có việc làm ổn định; còn cô gái út hiện đang học đại học năm thứ nhất ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Cần Thơ.

 

Năm nay, chú thím Hùng đã gần 60 tuổi, nhìn lại quá trình phấn đấu không mệt mỏi vì gia đình, vì các con, vợ chồng chú không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại những ngày tháng cơ cực... Nhưng, những giọt nước mắt hôm nay là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Đó là một phần thưởng quý giá nhất cho ý chí và nghị lực phi thường của chú và thím.

Bài, ảnh: THANH TRƯỜNG