Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG ĐẢNG & CHÍNH QUYỀN
“Đảng là ngọn lửa không bao giờ tắt”
01/02/2012 07:48:22

Được sự giới thiệu của các đồng chí ở Ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã Ngã Bảy, chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Văn Nghệ (Năm Nghệ), ở ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, một đảng viên kiên trung, một thương binh gương mẫu trong các phong trào ở địa phương.

 

Ông Nguyễn Văn Nghệ còn khỏe và minh mẫn so với tuổi 78. Sự từ tốn, điềm đạm, nhưng cũng rất hóm hỉnh của ông tạo ấn tượng thoải mái cho bất cứ ai ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

 

Ông sinh năm 1934, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Lúc nhỏ, ông đã làm giao liên, chèo xuồng đưa cán bộ qua sông. Khi phong trào ủng hộ chiến thắng Điện Biên Phủ rầm rộ diễn ra khắp miền Nam, ông đã tham gia vào Đội tuyên truyền vũ trang, sau đó được phân công làm Ấp đội trưởng, rồi Phó Bí thư Xã đoàn. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ông luôn kiên định con đường đã chọn, con đường cách mạng, tin theo Đảng, theo Bác Hồ. Vì vậy, khi cấp trên giao bất cứ việc gì, ông không hề từ nan và đều cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác ở địa phương một thời gian, ông được cử vào Trà Vinh - Vĩnh Long, rồi lên miền Đông, thuộc Đại đội 12, Sư đoàn 355. Nhiệm vụ chính của ông là hợp đồng tác chiến cùng các đơn vị bạn trong các mũi tiên phong. Hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm lúc nào cũng cận kề với bom đạn của giặc, rồi những lúc đói cơm nhạt muối, nhưng tư tưởng của ông không bao giờ dao động…

 

Ông Năm Nghệ (giữa) luôn gương mẫu trong các phong trào ở địa phương.


Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, ông đã vinh dự được kết nạp vào Đảng lúc 20 tuổi. Ông nhớ lại: “Do điều kiện khó khăn, nên buổi lễ kết nạp Đảng chỉ có bàn thờ Tổ quốc và khẩu hiệu ở cánh rừng thuộc ấp Tư, xã Thạnh Hòa ngày nay. Đơn sơ là vậy, nhưng trang trọng và thiêng liêng lắm. Đứng vào hàng ngũ của Đảng là bước ngoặt lớn của đời tôi, là động lực để tôi cố gắng hơn nữa. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, trong những lúc nguy hiểm nhất, tôi đều nhớ đến ngày kết nạp Đảng thiêng liêng và trang trọng đó”.

 

Tham gia chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, trong một trận đánh ở Sài Gòn, ông đã để lại một phần cơ thể mình (cái chân phải) ở chiến trường. Sau đó, ông được chuyển ra Bắc để điều trị và được bồi dưỡng lý luận chính trị. Được biết, trong gia đình 5 anh chị em của ông Năm Nghệ thì đã có 2 người em nằm lại chiến trường và hiện chưa tìm thấy hài cốt.

 

Về với đời thường, ông Năm Nghệ vẫn là một đảng viên gương mẫu, ông luôn hăng hái tham gia các hội, đoàn thể của địa phương và tích cực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  Điển hình là Đảng bộ xã Hiệp Lợi nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh đều có công đóng góp của những đảng viên ưu tú như ông Năm.

 

Ông Nguyễn Văn Chín, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Ngã Bảy, nói: “Chú Năm là một cán bộ, một đảng viên có phẩm chất cao quý. Chú từng giữ nhiều chức vụ khác nhau, giờ đã về hưu, tuổi cao, nhưng chú còn đóng góp rất nhiều cho quê hương, như có những ý kiến đóng góp các nghị quyết của Đảng bộ thị xã và các cấp ủy ở địa phương”.

 

Đến mùa xuân này, ông Nguyễn Văn Nghệ đã có 54 tuổi Đảng. Khi chúng tôi hỏi ông có kinh nghiệm gì để truyền đạt cho những cán bộ, đảng viên trẻ, thì người đảng viên trung kiên ấy nói rằng: “Tôi thấy, chỉ có Đảng Cộng sản mới đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho người dân. Nên Đảng ta luôn là ngọn đuốc soi đường cho mỗi người dân Việt Nam mình và ngọn lửa của Đảng luôn cháy trong lòng tôi, nó không bao giờ tắt. Các đảng viên trẻ hiện nay cần trau dồi đạo đức lối sống và cần học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đặc biệt là nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc…”.

 

Mùa xuân này, Đảng ta tròn 82 tuổi, Đảng mạnh, Đảng thành công bởi vì chúng ta đã có nền móng vững chắc là nhân dân và những người đảng viên như ông Năm và hàng triệu đảng viên ưu tú khác.

 

Bài, ảnh: KIM LIÊN