Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÃ HỘI
Tết ở bệnh viện
27/01/2012 20:17:36

Trong khi mọi người đang vui Xuân, đón Tết thì vẫn còn nhiều cảnh đời bệnh tật, khó khăn phải đón Tết trong bệnh viện. Buồn vì không được sum họp, tất nhiên rồi, nhưng cũng còn nhiều người vì vui Tết quá chén nên cũng phải đón Tết trong bệnh viện.

 

* Do rượu mà ra

 

Khoảng 2-4 giờ chiều ngày 2-1, chúng tôi thấy có vài chiếc xe gắn máy chở nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu. Khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang đang tập trung khá đông người. Mọi người đang đợi bác sĩ cấp cứu người thân của mình. Gia đình nạn nhân bồn chồn, lo lắng. Người mẹ của nạn nhân ngồi bệt tại băng ghế đá, khóc nức nở trong vòng tay người thân. Chúng tôi cũng gián mắt vào phòng và chờ đợi. Bất chợt, chúng tôi nghe tiếng nói thất thanh từ trong phòng cấp cứu “nó chết rồi”. Bên ngoài, mẹ của nạn nhân khóc lịm.

Khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.
 

Tại phòng cấp cứu, chúng tôi còn nghe câu chuyện của một em bé quê ở Kiên Giang, do người cậu của em say rượu chở bé trên đường đá gồ ghề khiến xe ngã, cháu mới 5 tuổi bị đá va vào đầu. Gia đình em và ông nội, ngoại điều túc trực để lo cho cháu. Nghe gia đình em nói, bác sĩ cho biết cháu chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự lo lắng của hai người ông về vết thương của cháu mình.

 

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, từ ngày 22-1 (tức ngày 29 Tết) đến sáng ngày 27-1 (mùng 5 Tết), bệnh viện đã xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn cho 80 bệnh nhân bị tai nạn chở đến, trong đó, có 59 ca nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, 21 ca nồng độ cồn dưới ngưỡng cho phép. Rượu, bia thường được chọn là thức uống chính trong những buổi tiệc sum họp gia đình, nhất là dịp Tết. Tuy nhiên, nếu không biết kiềm chế rất dễ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Sau những tai nạn xảy ra, những gia đình có con, em bị nạn cũng… hết Tết.

 

* Không có Tết nhưng ấm lòng

 

Đến thăm những khu vực điều trị bệnh nội trú, chúng tôi cảm nhận được đôi chút bùi ngùi của bệnh nhân và thân nhân của họ, vì năm nay không được đón Tết ở nhà, không có thời gian để đến nhà anh, em, dòng họ để chúc nhau câu mừng xuân sung túc. Tâm sự với chúng tôi, nhiều người bảo rằng, bước ra cổng thấy nhiều người đi chơi Tết cũng thấy buồn, nhưng do hoàn cảnh bệnh tật thì đành chịu một năm ăn Tết ở bệnh viện.

 

Ông Bé, ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, đang nuôi người cha bị bệnh tai biến ở Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, cho biết, tuy phải đón Tết trong viện, nhưng được bác sĩ đến thăm và tặng bánh, mứt nên mọi người cũng tìm được chút hương vị Tết. Cha của ông Bé cũng là một bệnh nhân được nhận quà của mạnh thường quân.

 

Phòng bệnh dành cho những bà mẹ và trẻ sơ sinh lại có bầu không khí rất riêng bởi tiếng cười nói của thân nhân và tiếng khóc của những trẻ mới chào đời. Dù phải đón xuân trong bệnh viện, nhưng hạnh phúc vì được đón nhận thành viên nhí tuổi Rồng luôn mang lại niềm vui cho cả nhà. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, mừng rỡ: “Có ăn Tết được gì đâu. Mới mùng 1 là con dâu tôi đau bụng sanh, cả nhà phải đến bệnh viện”. Con dâu bà phải làm phẫu thuật nên còn nằm viện đến nay chưa được về. “Khi được ra viện là hết Tết rồi, nhưng có thêm một đứa cháu nội tôi vui lắm” - Bà Hồng tiếp lời.

 

Không ai muốn phải ăn Tết ở bệnh viện. Có trải qua đêm giao thừa và 3 ngày Tết ở trong bệnh viện mới thấm thía nỗi buồn… không Tết. Câu chuyện xung quanh phòng cấp cứu của bệnh viện đã khiến nhiều người sợ hãi. Điều mong mỏi của các bác sĩ trực Tết cũng như những thân nhân phải chờ đợi bên phòng cấp cứu là mọi người cần sử dụng rượu, bia ở chừng mực cho phép, đảm bảo an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng bản thân, giữ niềm vui cho gia đình và còn giúp cho bệnh viện… vắng hơn trong những ngày Tết.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM