Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Năm của mùa xuân tuổi trẻ
24/01/2012 04:31:58

Đón xuân mới, điểm lại một năm đã qua, tuổi trẻ Hậu Giang đã ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Mùa xuân đến làm cho tuổi trẻ bừng lên sức sống mới và tuổi trẻ đã góp phần tô điểm cho mùa xuân bằng các công trình, phần việc ý nghĩa.

Chưa bao giờ hoạt động đoàn và phong trào thanh niên lại sôi động và đa dạng đến vậy. Từ thành phố, thị xã, đến các vùng quê nghèo đều thấy dấu chân của những “Người lính áo xanh”. Những nơi nào có sự góp sức của tuổi trẻ là nơi đó có khí thế mới. Màu áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm nhấn đẹp nhất trong Năm Thanh niên 2011.

 

Ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về lại huyện Long Mỹ, trên đoạn đường từ thị trấn Long Mỹ về xã Lương Tâm dài trên 30km, thấy trồng nhiều cây xanh rợp mát, nhiều biển báo, pa nô, áp phích về an toàn giao thông được bố trí khá nhiều. Hỏi ra mới biết đây là công trình của tuổi trẻ Long Mỹ chào mừng Năm Thanh niên 2011. Bà Nguyễn Thị Hồng, ở ấp 1, thị trấn Long Mỹ, cho biết: “Vì có công việc nên tôi cũng thường đi trên đoạn đường này, so với trước đây thì ổn lắm rồi, có cây xanh, nhiều biển báo, đi thấy rất an toàn. Tết nhứt mà được thế này thì tốt quá”.

Anh Trần Văn Huyến, Bí thư Tỉnh đoàn, trao quà cho học sinh Trường THPT Cây Dương (huyện Phụng Hiệp).

 

Trồng cây, xây cầu, làm lộ giao thông nông thôn là những biểu hiện rõ nét nhất của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc thực hiện các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Năm qua đã có 411 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, qua đó đã làm lợi cho các địa phương trên 2 tỉ đồng. Bây giờ, trên khắp các nẻo đường, từ thành thị đến nông thôn, đi đâu người ta cũng thấy những tuyến đường an toàn giao thông mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Kết thúc năm 2011, đã có nhiều con đường an toàn giao thông như thế. Từ sự chung tay góp sức của tuổi trẻ, những cung đường mùa xuân, những cung đường của sức trẻ liên tục được hình thành và đó cũng là tiền đề để Hậu Giang thực hiện thành công tiến trình xây dựng nông thôn mới.

 

Quang cảnh buổi mít-tinh khởi động Năm Thanh niên tại Khu văn hóa Hồ Sen.


Năm Thanh niên kết thúc, nhưng chắc chắn dư âm tốt đẹp về cống hiến, đóng góp của tuổi trẻ với các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, vì an sinh xã hội sẽ còn được cả xã hội ghi nhớ và công nhận. 68 căn nhà tình thương được tu sửa, xây mới; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 13.000 lượt bệnh nhân nghèo; giúp đỡ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng, rồi đến những cánh đồng xanh ngút ngàn, trĩu nặng mùa vàng, những ao đầm đầy tôm cá, những thửa ngô non mơn mởn, đều là dấu ấn rõ nét của tuổi trẻ Hậu Giang trong năm qua.

 

“Từ những công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện, đã khơi dậy tinh thần, ý thức tự nguyện trong thanh niên, giúp xã hội có cái nhìn thiện cảm, ấn tượng hơn với tuổi trẻ” - anh Trần Văn Huyến, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định. Có lẽ nhiều người nghèo vẫn chưa quên được sự giúp đỡ ân cần của tuổi trẻ với các hoạt động thiết thực như “Ấm tình mùa đông”, “Tết vì người nghèo”, “Vun đắp ước mơ xanh”… Chính những hoạt động này đã giúp những người nghèo cảm nhận được rằng xung quanh họ vẫn còn nhiều sự quan tâm, nhiều vòng tay ấm áp, luôn nâng đỡ, theo sát họ.

 

Đoàn viên với hoạt động bầu chọn cho vịnh Hạ Long.


Em Hồ Thị Cẩm Tiên, ở phường Ngã Bảy, TX.Ngã Bảy, nói: “Đã 3 năm nay, năm nào em cũng được mấy anh chị bên Thị đoàn trao học bổng với số tiền gần 3 triệu đồng/năm. Nếu không có số tiền này chắc em đã đi bán đậu nành kiếm sống chứ đâu được học tới lớp 11 như bây giờ”. Từ sự hỗ trợ kịp thời đó, đã giúp Tiên vững vàng hơn trên con đường đến lớp, trang trải kinh phí cho Tiên và cả hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học và quan trọng hơn, Tiên sẽ có thêm cơ hội vun đắp cho ước mơ làm cô giáo của mình. Cùng với Cẩm Tiên, Đoàn Thanh niên các cấp đã giúp đỡ hơn 700 em được trở lại trường học trong năm qua. Cứ mỗi lần nhắc đến sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, cô Phan Thị Ngọc Thủy, mẹ của Tiên lại rơi nước mắt: “Nhờ học bổng đó mà gia đình tui trang trải được tiền quần áo, sách vở, ăn uống cho chị em nó đó. Thiệt cám ơn hết biết”.

Hoạt động chăm lo cho đàn em thân yêu được các cấp bộ đoàn đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh.

 

Có thể nói, Năm Thanh niên 2011 đã mở ra cơ hội rất lớn cho tuổi trẻ Hậu Giang rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đảng viên trẻ Lê Văn Tâm, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn bình yên cho quê hương, chia sẻ: “Với tôi, đây là việc làm ý nghĩa, đi nghĩa vụ là cơ hội lớn giúp chúng tôi rèn luyện, trưởng thành, hăng hái hơn nữa trên khắp các mặt trận”. Cũng thật ấm lòng khi biết năm qua đã có gần 200 đảng viên lên đường làm nghĩa vụ, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần, đáng nói là trong số này có nhiều người là lao động chính của gia đình.

 

Đoàn viên các cơ quan tỉnh với hoạt động “Giúp dân vượt lũ” ở huyện Châu Thành.


Đây cũng là năm đầu tiên, những người khuyết tật có được “ngôi nhà chung” cho mình khi CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh được thành lập. Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, những thanh niên khuyết tật lại quây quần cùng nhau sinh hoạt, vui chơi. Những người khuyết tật đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: bán vé số, mua ve chai… được gặp nhau, được chia sẻ, giúp đỡ. Đến với CLB, họ tìm thấy sự chia sẻ thân tình, giúp họ lạc quan và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Chính điều ấy đã cho họ thấy rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa, giúp họ vượt qua số phận và vững tin vào tương lai. Anh Đoàn Bá Tùng, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “CLB đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người khuyết tật như chúng tôi cơ hội đóng góp sức mình cho xã hội bằng những cống hiến thiết thực theo cách của mình”. Hơn 1.200kg gạo, 3 xe lăn, 4 xe lắc tay, 3 xe thể thao chuyên dùng cho các hội viên là những việc làm không nhỏ sau một năm thành lập mà các thành viên CLB đã thực hiện. Từ những hoạt động đó đã khiến cho những người khuyết tật thật sự ấm lòng, tự tin vượt qua những mặc cảm vì cuộc sống không được vẹn tròn mà mình mang lấy.

Kết thúc Năm Thanh niên 2011, đã có nhiều công trình, phần việc quan trọng được tuổi trẻ thực hiện: trên 400 công trình thanh niên; hơn 3.600 đoàn viên thanh niên được đào tạo nghề; gần 10.300 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm; phát triển mới trên 15.000 đoàn viên và giới thiệu cho Đảng hơn 2.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có hơn 1.400 đoàn viên đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng; có trên 320 mô hình kinh tế hiệu quả được xây dựng; gần 11 tỉ đồng được tuổi trẻ tỉnh nhà vận động giúp đỡ trẻ em nghèo; xây mới gần 70 căn nhà tình thương, tình nghĩa; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 13.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách…

 

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ”, thật đúng như vậy, với những gì đã làm được trong năm 2011 vừa qua, có thể thấy rằng, năm 2011 thật sự là một năm của mùa xuân, với biết bao niềm vui, một năm có nhiều cống hiến, nhiều dấu ấn và quan trọng hơn là tuổi trẻ đã biết phát huy thế mạnh, lợi thế của mình trong một năm đặc biệt - Năm của thanh niên, của tuổi trẻ.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Năm Thanh niên 2011 của tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: “Các đồng chí đã có một năm đầy thành công với những công trình, phần việc vô cùng ý nghĩa được thực hiện. Tuy nhiên, hết năm 2011 không có nghĩa là hết những hoạt động, hết sự ưu ái dành cho thanh niên. Mong muốn đoàn viên thanh niên hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương xứ sở, để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ đối với thế hệ tương lai, thế hệ rường cột của nước nhà. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần:

 

“Đâu cần thanh niên có,

Việc gì khó có thanh niên”.

SONG VŨ