Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
KINH TẾ & PHÁT TRIỂN
Hàng hóa chiều 29 tết
Lớp “xả hàng”, lớp tăng giá
23/01/2012 08:33:29

Đến chiều ngày 29 tết, chợ Vị Thanh vẫn còn đông đúc người dân mua sắm. Tuy nhiên, đi chợ ngày cuối năm thế này chưa chắc đã mua được hàng giá rẻ. Bên cạnh một số mặt hàng được “xả” thì vẫn còn nhiều mặt hàng “giữ giá” đến…phút chót.

 

Chợ Vị Thanh 18 giờ tối ngày 29 tết không khí mua bán vẫn còn náo nhiệt và tấp nập.

 

Vì nhiều người dân có hy vọng ngày cuối sẽ “xả hàng”, giá cả sẽ rẻ “bèo”. Đúng như suy nghĩ của nhiều người, đến khoảng 18 giờ 30 “chương trình” giảm giá của các chủ hàng bán dưa hấu đã bắt đầu. 40 ngàn, 30 ngàn, 20 ngàn, rồi 10 ngàn một trái dưa hấu loại III đã thu hút rất đông người mua.

 

Dưa Hoàng Kim cũng giảm giá 5 ngàn đồng/kg so với ngày 26.


Cô Lê Thị Há, ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Hồi 26 tết đến giờ tôi đã bán được 1.600 trái dưa hấu chưng rồi đó. Mấy trái loại I, II bán hết trơn, chỉ còn lại loại III thôi. Chiều nay, tôi giảm giá, bán cho hết dưa để còn về nhà ăn tết. Gần nửa tháng nay rong ruổi buôn bán chưa có chuẩn bị tết nhứt ở nhà gì hết”.

 

Những lời tâm sự của cô há cũng là suy nghĩ của nhiều tiểu thương khác. Một cái tết sum vầy, đoàn tụ luôn là ưu tiên của tất cả mọi người.

 

Không chỉ có dưa hấu để chưng, giỏ quà tặng cũng giảm giá. Chị Mai Ngọc Lan, bán giỏ quà tết ngay tại trước nhà lồng chợ Vị Thanh, cho biết: “Bữa nay, giỏ quà loại I em giảm cỡ 50-60 ngàn đồng, còn những giỏ quà nhỏ cũng giảm 10-20 ngàn đồng, nhưng cũng thấy ít người mua quá”.

 

Đa số người dân “canh me” đến 29 tết mới đi chợ chủ yếu để mua dưa về chưng bàn thờ và ăn trong 3 ngày tết, còn bánh kẹo, mứt đã được họ chuẩn bị trước đó, vì họ biết rằng dù có chờ đến 29 tết thì những mặt hàng này cũng khó mà giảm giá.

 

Bên cạnh những mặt hàng giảm giá xả giàn như dưa hấu thì nhiều loại vẫn giữ đúng giá, thậm chí còn tăng lên chút ít so với giá vài ngày trước đó. Cô Lê Thị Sáng ở xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, tiếc rẻ: “Tưởng đâu ngày cuối bán đồ rẻ ai ngờ có rẻ gì đâu, còn mắc hơn ngày 26, 27 tết nữa”.

 

Đơn cử như dưa hấu Thành Long, nếu ngày 26 tết có giá dao động từ 4,5 ngàn đến 5 ngàn một kg, thì chiều 29 vọt lên đến 6 ngàn, mặc dù hàng không được đẹp. Ấy vậy mà nhiều người cũng chen lấn, tranh mua giành bán. Hay như bưởi năm roi, những ngày trước giá một trái bưởi “dạt” độ 1kg chỉ có 4-5 ngàn thì đến chiều hôm qua giá đã là 6 ngàn nhưng có không ít người mua…

 

Bỏ nhiều thời gian chuẩn bị mua sắm, trang hoàng nhà cửa, hôm nay dân Hậu Giang cùng cả nước đã bắt đầu đón một cái tết cổ truyền của dân tộc thật yên bình, đầy đủ.

 

Vậy là thêm một mùa xuân mới lại về với đất trẻ Hậu Giang.

 

HOÀNG NGUYÊN