Mười lăm tuổi, lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bốn mươi lăm tuổi, đã hai lần đứng lên cầm súng bảo vệ thành quả cách mạng, quét sạch bóng quân thù, đem mùa xuân trọn vẹn về trên quê hương gấm vóc Việt Nam. Người mang lại mùa xuân ấy chính là Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam. Mừng Xuân Nhâm Thìn, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, chúng ta càng thêm tin tưởng, tự hào về Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Đảng và Bác Hồ kính yêu chính là mùa xuân của dân tộc.
82 năm trước, vào những ngày đầu Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chính thức gánh vác sứ mạng lịch sử trọng đại của dân tộc. Sự ra đời của Đảng được ví “như vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc hào quang xua đi đêm dài nô lệ”. Hơn tám chục năm qua, ngọn đuốc cách mạng ấy luôn soi đường, dẫn lối cho con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
82 năm tuy chỉ là một giai đoạn ngắn so với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, nhưng là giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mười lăm năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua bao gian nan thử thách, giành được thắng lợi vĩ đại, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, đưa dân ta từ thân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Bốn mươi lăm năm sau ngày ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc hùng mạnh để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất non sông, tiếp tục đưa nước ta vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
82 năm qua, những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã chứng minh hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân ta. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đảng ta là cội nguồn của sức mạnh dân tộc, vì Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước tiến lên.
82 mùa xuân là tiến trình lịch sử hào hùng mà đất nước phải trải qua bao thách thức to lớn, có lúc hiểm nghèo. Nhưng mỗi lần vượt qua thử thách là mỗi lần dân tộc Việt Nam tự vươn lên tạo dựng những mốc son lịch sử đánh dấu những thắng lợi vẻ vang. Là trung tâm đoàn kết thống nhất của cả dân tộc, trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng đi tới thành công, Đảng đã tích lũy được những bài học vô cùng quý báu: dập khuôn giáo điều là thất bại, tự chủ sáng tạo sẽ thành công. Trong những lúc phong trào cách mạng thế giới thoái trào, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành “đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo”. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của một đảng cầm quyền, qua 26 năm triển khai thực hiện, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
Mùa Xuân Nhâm Thìn này là năm thứ 43 Bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của Bác - Người Cha già của dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam còn sống mãi trong tim mỗi người Việt Nam. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cống hiến của Người đối với dân tộc ta và phong trào cách mạng thế giới là rất to lớn. Đúng như lời nhận xét của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.
Gần một thế kỷ trước, trong những lần tranh luận để đi đến việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhiều lần nhắc đến câu nói của Jaurès, nhà cách mạng Pháp: “Trung thành với truyền thống không có nghĩa là quay về những thế kỷ đã lụi tàn để ngắm một dãy dài những bóng ma, mà trái lại, đem hết sức mình tiến về phía tương lai, như dòng sông chỉ có chảy ra biển mới gọi là trung thành với ngọn nguồn của nó”. Điều đó vẫn rất đúng cho hôm nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để khẳng định những thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ tư tưởng đã đưa dân tộc ta cập bến bờ độc lập - tự do - hạnh phúc, quyết tâm “xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Đất nước ta lại đón một mùa xuân mới với niềm tự hào về những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mừng Xuân là dịp chúng ta mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới thành công. Dù biết rằng còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng như từng tin vào Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân hạnh phúc. Mùa xuân nối tiếp những mùa xuân. Hạnh phúc ngập tràn hạnh phúc. Trong mỗi bước đi lên của đất nước, của dân tộc đều gắn liền với những chặng đường trưởng thành lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để hôm nay và mãi mai sau, trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam, Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn là biểu trưng của trí tuệ và sức sống trường tồn của mùa Xuân dân tộc.
THUẬN AN