Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
THƠ
Nỗi nhớ mùa xuân
18/01/2012 08:36:11

Như người đi xa nhớ lúc quay về

Tháng giêng đến nhẹ nhàng với màu nắng nhạt

Tôi ngồi làm thơ

Bên khung cửa sổ từ lâu nghe gió hát

Có con chuồn chuồn bay đến đậu làm quen.

Tháng giêng trở về sau một đêm đen

Giao thừa năm nay tôi không buồn đi đón

Ở phương xa

Anh chắc đang vui khi mùa Xuân đến

Và ở bên này là nỗi nhớ mùa Xuân

         

Tôi xin gởi người lời chúc đầu năm

Xin hãy giữ nguyên những gì mình đang có

Xin hãy nghĩ tình tôi như ngọn gió

Chỉ thoảng qua đời

Chẳng để vấn vương ai ! 

 

TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Tin đã đưa