Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Làm gương cho con
18/01/2012 08:12:16

Nhắc đến nghề trồng hoa ngày tết ở huyện Long Mỹ thì ai cũng biết đến gia đình ông Trần Văn Sáu, (thường gọi là ông Sáu Ngà) ở ấp Bình Hòa, xã Long Bình với gần 20 năm trong nghề trồng hoa. Cũng chính nhờ nghề này, ông đã phát triển kinh tế gia đình và có thêm điều kiện chăm lo cho các con ăn học thành tài.

 

Hiện, 4 người con của ông đều đã nên người và có ngành nghề ổn định. Người con trai thứ hai là anh Trần Văn Hên đang công tác ngành thú y huyện Vị Thủy, người con gái thứ ba là chị Trần Thị Kim Ba, giáo viên cấp 2 tại xã Vĩnh Tường. Ông Sáu tâm sự: “Nhờ chịu khó làm ăn và bán hoa kiểng mà cuộc sống gia đình tôi đã thoải mái hơn, các con có điều kiện học hành bằng chị bằng em”. Hiện gia đình ông Sáu chỉ còn lo cho cô con gái út đang học cao đẳng y tế. Mỗi người con đều có một lựa chọn riêng nhưng ông rất vui mừng vì đã cho con mình một tương lai bằng tri thức vững chắc để vững bước vào đời. Vì ông tin rằng, chỉ có trình độ học vấn các con ông mới thành người hữu ích và cuộc sống mới tốt được. Chứ không có trình độ, không bằng cấp như cha mẹ thì cực khổ và lận đận lắm.

 

Ông Sáu bên những giỏ hoa chuẩn bị cho dịp tết.


Để có được một mái ấm gia đình như ngày nay là cả một sự phấn đấu vươn lên của gia đình ông. Ông Sáu kể: Khi mới lập gia đình canh tác ruộng, thu nhập không cao mà lại tốn kém nhiều. Với vài công ruộng làm để ăn đã mừng rồi, đâu thể tính đến chuyện học cho các con. Tận dụng rơm suốt lúa, ông Sáu cũng học theo người ta chất nấm rơm. Trồng nấm có hiệu quả, ông mua thêm rơm của bà con xung quanh về chất cũng cho thu nhập ổn định. Tình cờ một lần đến nhà người anh hai, thấy trồng hoa kiểng bán dịp tết cũng hay nên ông cũng bắt bén học và trồng theo. Ông nói: “Ban đầu do sở thích thấy trồng hoa mang lại vẻ đẹp cho ngày tết nên tôi trồng cho vui, nhưng dần dần cho thu nhập kha khá nên tôi quyết tâm gắn bó với nghề này”. Vốn tính cần cù, chăm chỉ, lại rất sáng tạo nên việc trồng hoa kiểng của ông không tốn kém chi phí nhiều. Vừa tận dụng nguồn rơm chất nấm có sẵn ông ủ lại để trồng hoa, tranh thủ khi rảnh ông học lóm cách người ta đan giỏ hoa bằng tre, trúc nên cũng phần nào sử dụng hiệu quả thời gian nhàn rỗi khi vụ mùa xong.

 

Ông Trần Văn Sáu chia sẻ, sau vụ lúa Đông xuân là ông bắt tay vào chẻ tre đan giỏ, đến khoảng tháng 5 (âm lịch) thì gieo hạt hoa. Khó nhất là cúc mâm xôi, vì loài hoa này thời gian sinh trưởng rất dài, lại hay bị nhiễm sâu bệnh, muốn có một giỏ hoa đẹp thì cần khoảng trên 6 tháng. Các loại hoa như: cúc Đài Loan, vạn thọ, cúc Tây (cúc nhám), cẩm nhung… đều được gieo vào tháng 8 (âm lịch) để kịp bán vụ tết. Chị Trần Thị Kim Hồng, con gái út của ông thổ lộ: “Thấy cha lớn tuổi mà còn phải làm việc nặng nhọc nên mấy anh em tôi lúc nào không bận việc là cùng làm tiếp cha”. Vụ hoa tết năm nay, ông trồng hơn 2.300 giỏ hoa gồm các loại: cúc mâm xôi, cúc Tây, cúc Đài Loan, cẩm nhung, xương rồng, hoa hồng…

 

Bên cạnh việc chăm lo kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho các con học tập. Bản thân ông Sáu là người luôn gương mẫu từ lời nói đến việc làm để mọi thành viên trong gia đình noi theo. Vì thế, bà con xung quanh ai cũng quý mến và gần gũi với gia đình ông. Gia đình ông Sáu đã trở thành điểm sáng của địa phương trong việc nuôi dạy con và cách đối nhân xử thế.

 

Bài, ảnh: CAO OANH