Mùa xuân thứ 9 đã về trên quê hương Hậu Giang. Mỗi độ xuân về, Hậu Giang có thêm nhiều dấu ấn trong sự phát triển. Trên đất trẻ Hậu Giang, cuộc sống đã “đơm bông” từng ngày, và Xuân Nhâm Thìn đã mang đến bao yêu thương và nhiều niềm hy vọng mới…
|

|
|
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc (bìa trái) và đồng chí Uông Chu Lưu (giữa) đến thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiếu. |
* Xuân đến với gia đình chính sách, hộ nghèo
Những ngày cận tết, chúng tôi may mắn được theo Đoàn công tác của đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc đến thăm các gia đình chính sách.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiếu, ở ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, xúc động chia sẻ: “Từng gặp nhiều khó khăn, mất mát người thân do chiến tranh, nhưng tôi luôn nhận được sự chia sẻ. Các lãnh đạo thường đến thăm, tặng quà, tạo điều kiện cho gia đình tôi nhiều lắm”. Trong suốt câu chuyện với đồng chí Uông Chu Lưu và đồng chí Huỳnh Minh Chắc, mẹ Hiếu không quên nói lời cảm ơn. Mẹ Hiếu chỉ là một trong hàng ngàn gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng nhận được sự quan tâm chu đáo và nhiệt thành từ các cấp ủy, chính quyền nhân dịp xuân này.
 |
|
Cô Võ Thị Huỳnh Thúy nhận quà mừng tết từ Công đoàn Trường THCS Ngô Quốc Trị. |
Một mùa xuân yêu thương nữa lại về, ngoài những hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp ủy, chính quyền và nhiều mạnh thường quân. Những ngày cận tết, chúng tôi cũng có dịp về lại Long Mỹ - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đâu đó, cái nghèo vẫn còn đeo bám những người nông dân, nhưng mỗi khi tết đến, xuân về bà con ai nấy cũng chuẩn bị cho mình một cái tết tươm tất. Trong tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng, những cô gái, chàng trai đang cùng nhau tập lại những điệu múa truyền thống để mừng giao thừa. Anh Thạch Tin, ở ấp 5, xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ), cho biết: “Năm nay được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ, bánh mứt, rồi tiền nữa. Tới giờ này cũng sắm sửa được nhiều thứ rồi, chờ tới giao thừa là ăn thôi”.
* Ấm lòng công nhân, viên chức
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Bích, công nhân Công ty TNHH Thủy sản Cafatex (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A). Chị đang tranh thủ ngày cuối tuần dọp dẹp nhà cửa. Đối với chị, năm vừa qua công việc và cuộc sống của gia đình chị khá trọn vẹn, suôn sẻ và chị hài lòng với những gì đạt được. Chị Bích chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều đang làm việc tại Công ty Cafatex, với mức lương hiện tại thì gia đình tôi sống khá ổn, với lại làm gần nhà, nên tôi cũng có thời gian chăm sóc cho các con nhiều hơn, nhưng nếu tháng nào các cháu bị bệnh hoặc có đám tiệc nhiều thì chi tiêu không đủ, với lại bây giờ vật giá tăng cao mà các cháu ngày một lớn, đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt cũng ngày càng tăng”. Tuy vậy, chị vẫn bày tỏ niềm tin tưởng vào tương lai, vào năm mới sẽ mang đến cho gia đình chị cơ hội mới: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tin rằng qua năm mới, Nhà nước sẽ có những chính sách kiềm chế lạm phát, còn doanh nghiệp thì sẽ tăng lương cho người lao động”.
Rời nhà chị Bích, chúng tôi đến khu nhà tập thể Trường THCS Ngô Quốc Trị, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, nơi có hơn 20 gia đình giáo viên sinh sống. Trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20m2, cô Võ Thị Huỳnh Thúy cũng đang tất bật sắp xếp lại các kệ sách, mà theo cô đó là tài sản tinh thần vô giá của gia đình. Cô Võ Thị Huỳnh Thúy tâm sự: “Quê tôi ở Cần Thơ, về Hậu Giang công tác từ trước khi chia tách tỉnh, nhưng tôi rất quý cái tình, cái nghĩa của những người dân nơi đây, nên gắn bó đến giờ. Lúc mới về đây, cuộc sống của tôi và những giáo viên khác gặp nhiều khó khăn, nhưng dần dần đã cải thiện được. Dù bây giờ không giàu có, nhưng vẫn đảm bảo được cuộc sống”. Cô Thúy cho biết thêm, hơn 10 năm gắn bó với Hậu Giang, cô thấy vui vì sự thay da đổi thịt, phát triển từng ngày ở nơi đây, nên dù có những lúc gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng cô vẫn không ngừng phấn đấu bám trụ với sự nghiệp trồng người.
Năm nay, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Quốc Trị cho giáo viên lãnh trước 2 tháng lương. Bên cạnh đó, công đoàn trường cũng tặng những phần quà thiết thực, nên tết này gia đình cô cũng bớt lo đến việc chi tiêu. Dù gia đình cô hàng năm đều về Cần Thơ ăn tết cùng người thân, nhưng cô vẫn mua một chậu hoa mai trưng trong nhà, để không khí được vui tươi và may mắn trong năm mới. Khi được hỏi về nguyện vọng trong năm mới, cô Thúy cười hiền, nói: “Ông bà có câu “an cư lạc nghiệp”, nên tôi mong có được chỗ ở ổn định, để tiếp tục gắn bó với nghề, như nhà công vụ chẳng hạn, chứ dãy nhà tập thể này đã xuống cấp lắm rồi…”.
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 32.000 cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Năm mới, mỗi người ắt hẳn đều có riêng cho mình những mong ước, nhưng có lẽ mong mỏi lớn nhất của họ vẫn là được tạo điều kiện thuận lợi trong công việc, thoải mái trong cuộc sống, để họ cống hiến nhiều hơn cho Hậu Giang mến yêu.
* Tết ở “ngã bảy sông”
Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đối với người dân TX.Ngã Bảy sẽ sung túc và rộn rã hơn mọi năm. Đến đô thị Ngã Bảy vào thời điểm này sẽ bắt gặp không khí tết đang tràn ngập khắp nơi. Từng căn nhà, từng dãy phố đã được bàn tay con người sửa chữa, tu bổ trở nên sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn. Khu vực bán hoa tết và hàng tết xuất hiện ở nhiều nơi, khiến nhịp sống vùng đô thị Ngã Bảy nhộn nhịp khác thường. Chạy dọc các tuyến đường trong nội ô thị xã sẽ bắt gặp nhiều panô, khẩu hiệu đón tết. Tạo nên một “bức tranh” đô thị Ngã Bảy muôn màu, muôn sắc vào xuân.
|

|
|
Do tất bật chăm lo cho vụ mía mới nên người dân xã Hiệp Hưng chưa thể tính đến chuyện sắm sửa trong nhà đón tết. |
“Nàng xuân” cũng đã len lỏi vào khắp vùng thôn quê của thị xã Ngã Bảy. Tiếp chúng tôi, chị Trần Thị Oanh (ấp Láng Sen, xã Hiệp Lợi) không giấu nổi niềm vui, khoe: “Vợ chồng tui đang xây dựng căn nhà hơn 80 triệu đồng và sẽ hoàn thành trước tết. Tết năm nay chắc sẽ sung túc lắm đây!”. Còn chị Lê Thị Cúc, ngụ cùng ấp với chị Oanh phấn khởi không kém: “Năm nay, người dân chúng tôi trúng mùa, được giá, nên cuộc sống khấm khá hơn. Riêng gia đình tôi có thu nhập khoảng 170 triệu đồng/năm từ 3 vụ lúa và hoa màu. Tết năm nay phải tổ chức văn nghệ tại nhà, không tốn nhiều tiền nhưng ăn tết sẽ vui hơn”.
Xuân Nhâm Thìn đang đến, hứa hẹn nhiều niềm vui, an lành, thành công cho một đô thị đang phát triển năng động ven sông…
* Hy vọng trong năm mới !
Rời xa không khí thênh thang của miền sông nước Ngã Bảy, chúng tôi về lại đô thị Vị Thanh. Tuy là chợ trung tâm tỉnh lỵ, nhưng nhịp độ buôn bán ở chợ Vị Thanh chỉ bắt đầu sung túc vào những ngày cận tết. Vì thế, ngày 23 tháng Chạp - ngày đưa ông Táo về trời mới vừa bước qua thì không khí mua sắm tết nơi đây đã rục rịch tăng lên cũng không có gì là lạ đối với các tiểu thương. Điều mà các tiểu thương nơi đây lo lắng là lượng hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát, hàng may mặc… bán ra trong khoảng tuần lễ qua không tăng, thậm chí còn sụt giảm hơn so với cùng kỳ.
Theo anh Trung Hiếu, Chủ sạp kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chợ Vị Thanh thì năm nay, hàng hóa tết các loại đều tăng giá ít nhất là 10% so với năm rồi. Giá cả hàng hóa tăng đã phần nào ảnh hưởng đến sức mua sắm tết của người dân. “Thông thường đến độ 27 tháng Chạp âm lịch người dân mới chịu mua sắm. Có thể thị trường cũng sẽ nhộn nhịp vào các ngày giáp tết như mọi năm”- anh Hiếu dự đoán.
Sức mua giảm cũng được các tiểu thương lý giải là do đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Bởi giá nông sản các loại trong năm có tăng, chủ yếu là lúa, cây ăn trái, nhưng chỉ đủ bù vào chi phí sản xuất tăng vọt như hiện nay chứ chưa thể làm cho “túi tiền” của người dân nông thôn “dầy” lên.
Riêng đối với bà con vùng mía nguyên liệu Phụng Hiệp, năm nay, chuẩn bị tết muộn hơn các năm trước. Đến thời điểm này, nhiều gia đình trồng mía ở xã Hiệp Hưng đang tất bật lo xuống giống và chăm sóc vụ mía mới. Vì thế, không khí đón tết của người dân nơi đây chưa thật nhộn nhịp. Ông Trương Văn Hiền, Chủ nhiệm CLB trồng mía 200 tấn ở ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, cho biết: “Nước năm nay rút chậm, bà con trong khu vực ấp Quyết Thắng xuống giống mía trễ hơn so với vụ mía vừa rồi khoảng nửa tháng. Giờ này nhiều gia đình vẫn chưa thể tính đến chuyện sắm sửa trong nhà do phải chăm sóc rẫy mía, nên người dân đón tết trễ, thường là 28, 29 tháng Chạp âm lịch”.
Điều mà người trồng mía mong chờ nhiều nhất trong năm 2012 là sẽ được ngành chức năng huyện, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao khép kín hoàn chỉnh để bảo vệ rẫy mía, không còn tình trạng nước lũ đe dọa như vụ mía vừa rồi, giúp người trồng mía yên tâm tận hưởng cái Tết cổ truyền dân tộc hàng năm thực sự đầm ấm, hạnh phúc.
Dù còn nhiều nỗi lo, trăn trở, nhưng cái Tết cổ truyền năm nay của dân Hậu Giang cũng tương đối đầy đủ. Kết quả đó có sự đóng góp lớn của cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo tết cho người dân.
|
* Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:
“Vui xuân an toàn, tiết kiệm, không quên nhiệm vụ”…
Năm nay Hậu Giang có bước phát triển khá, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả này là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang. Tôi mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân Hậu Giang sẽ được hưởng Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vui tươi, no ấm. Ai cũng có tết, nhà nhà có xuân. Riêng đối với các cơ quan chức năng, dù vui xuân mới, nhưng cố gắng nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình, đảm bảo cho bà con hưởng một cái Tết Nguyên đán nhiều niềm vui, an toàn, lành mạnh…
* Đồng chí Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:
“Bà con có no đủ, chúng tôi mới thấy vui…”
Tỉnh ta còn nhiều hộ nghèo, chúng tôi thấy được điều đó. Với vai trò và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cố gắng chăm lo thật tốt tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, những người có công với cách mạng. Bà con được vui tết thì chúng tôi mới vui. Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nên từng lúc từng nơi công tác chăm lo chưa được chu đáo, mong bà con hãy chia sẻ với chúng tôi. Năm mới Nhâm Thìn, mong muốn bà con tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực hơn nữa, để Hậu Giang chúng ta tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích mới… |
Nhóm PV