Năng động, sáng tạo và cần cù là những đức tính đáng quí của những học sinh, sinh viên ngày nay. Những tính chất ấy đã giúp các bạn khẳng định mình, mang lại nhiều thành công trên mọi mặt.
* Trương Thị Ngọc Thương, sinh viên lớp Cao đẳng Tài chính ngân hàng khóa 5, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang:
Cô sinh viên năng động
|

|
|
Ngọc Thương, gương mặt trang bìa sáng giá của các tạp chí văn nghệ địa phương. |
Là gương mặt quen thuộc của chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, Ngọc Thương được mọi người biết đến không chỉ là một phát thanh viên duyên dáng mà ngoài đời, Thương còn là một cô sinh viên rất năng động, hoạt bát, là gương mặt trang bìa sáng giá của các tạp chí văn hóa, văn nghệ của địa phương. Bước vào năm thứ hai, Thương đã khẳng định được bản lĩnh, tố chất của mình thông qua việc vừa học vừa làm. Công việc cộng tác viên đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm nên thời gian đối với Thương rất đáng quý. Tất bật với đống công việc, trang phục và làm sao nhiệm vụ học tập không bị ảnh hưởng, Thương phải cố gắng rất nhiều, lên kế hoạch cụ thể cho từng ngày. Hàng ngày, Thương phải thường xuyên vắng nhà, lúc thì ở trường, lúc thì ở cơ quan. Việc ôn bài, trò chuyện với bố mẹ, Thương chỉ tranh thủ được vào khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến sáng. Tưởng chừng như bằng ấy việc đã làm cạn kiệt sức lực của Thương, nhưng Thương vẫn luôn giữ vững thành tích học tập từ loại khá trở lên. Ngoài ra, bạn còn là Ủy viên Ban chấp hành đoàn năng nỗ, một MC không thể thiếu trong các phong trào, hội nghị của trường. Năm 2009, Thương đoạt giải nhì hội thi Bí thư đoàn giỏi cấp tỉnh, năm 2010, được công nhận là đoàn viên xuất sắc và 2011 được nhà trường tặng giấy khen vì thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thương chia sẻ: “Dù ở môi trường nào thì việc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Là một thanh niên của thời đại mới, phải luôn năng động, sáng tạo. Em luôn muốn mình được sống và cháy hết mình để làm điều có ích, cống hiến cho xã hội”.
*Huỳnh Văn Kha, học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ:
Cậu học trò bản lĩnh
 |
|
Huỳnh Văn Kha (trái) luôn là tấm gương để bạn bè noi theo. |
Tuy không có được mái ấm gia đình trọn vẹn, điều kiện học tập tốt như Ngọc Thương nhưng Kha lại là cậu học trò bản lĩnh, biết uyển chuyển, chủ động, tự mình vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục được đến trường.
Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ba mẹ phải đi làm thuê xa nhà thường xuyên. Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt, học tập của Kha và em trai hầu như do em tự lo liệu. Số tiền làm thuê của ba mẹ ít ỏi, không đủ chi phí cho việc học của hai anh em nên Kha đã quyết định chuyển từ hệ THPT sang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ. Kha tâm sự: “Ngày quyết định chuyển qua học tại hệ thường xuyên em tủi thân muốn khóc. Nhưng chỉ với con đường này em mới có thể tiếp tục vừa giảm bớt gánh nặng cơm áo, gạo tiền cho ba mẹ mà vừa tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ vào đại học của mình”. Qua hệ thường xuyên, thời gian học thoáng hơn, em đã dùng quỹ thời gian trống làm đồng hoặc đi giăng câu, tăng gia sản xuất. Tận dụng đất trống xung quanh nhà nuôi thêm gà vịt, trồng rau, hoa màu để không phải tốn tiền chợ mà đây còn là nguồn thu nhập thêm cho hai anh em. Hàng ngày, trước khi mặt trời ló dạng, Kha đã dậy sớm để thăm những cần câu mà em đã giăng từ đêm hôm trước. Cá ít thì để dành ăn trong ngày, nếu nhiều sẽ mang ra chợ bán để lấy tiền mua dụng cụ học tập cho hai anh em. Là con trai nhưng Kha rất khéo tay, còn biết làm mắm, làm khô từ những lần giăng câu thả lưới, để dành ăn dần. Ngoài ra, Kha còn bỏ mối bán ở các sạp tạp hóa để kiếm thêm thu nhập. Nhờ chịu khó, cái ăn, chuyện học hành của Kha bây giờ không còn là gánh nặng của ba mẹ. Điều đáng khâm phục nhất ở Kha là 3 năm chuyển sang bậc học thường xuyên, em vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi. Ngoài ra, Kha còn đạt nhiều giải thưởng như: giải nhất giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia năm học 2010-2011; giải khuyến khích học sinh giỏi toán cấp tỉnh năm học 2011-2012. Những thành tích, cố gắng nỗ lực vươn lên của Kha luôn là tấm gương để bạn bè noi theo, giáo viên, Ban giám đốc trung tâm lấy làm tự hào. Ước mong của Kha là sẽ tiếp tục bước được vào giảng đường đại học, là một thầy giáo tương lai, truyền thị lại tri thức cho thế hệ mai sau.
Đây chỉ là 2 trong rất nhiều những tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc. Các bạn sẽ là thế hệ tiếp nối, góp phần xây dựng quê hương trong tương lai.
Bài, ảnh: TRÚC ANH