Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIÁO DỤC
Giáo viên trong thời bão giá
09/01/2012 08:07:38

Giá cả vật chất ngày càng tăng cao nhưng mức thu nhập thì giới hạn, khiến cho đời sống của nhiều giáo viên trở nên khó khăn, chật vật.

 

Trong cuộc sống thường ngày, cô Kim Lê luôn trăn trở với giá cả hàng hóa tăng cao.


Đã từ lâu với khoản thu nhập của mình, thường là các giáo viên đã phải tính toán chi ly và cân đối các khoản cần sử dụng trong tháng sao cho phù hợp với đồng lương của mình. Tuy nhiên gần đây, giá cả của mọi thứ trong đời sống tăng vọt lên cao đã khiến cho sự tính toán đó càng trở nên khó khăn hơn. Rất nhiều giáo viên không tránh khỏi tình trạng thiếu trước hụt sau, nhất là những giáo viên có thu nhập chính trong gia đình, ngoài ra còn phải cắt giảm các khoản chi tiêu khác hàng tháng của gia đình. Hiện nay, lương giáo viên đã cao hơn nhiều ngành khác, nhưng đem so với vật giá tăng nhanh hiện giờ thì không thấm là bao, mỗi giáo viên luôn phải có sự tính toán cho phù hợp mới đảm bảo đủ cho cuộc sống. Cô Trần Thị Kim Lê, giáo viên môn sinh - thể dục Trường THCS Lê Quí Đôn (TP.Vị Thanh) là một lao động chính trong gia đình, chồng cô đi làm thuê nên lương không ổn định, chính vì thế để lo cho gia đình và 2 người con cô đều trông chờ vào đồng lương hàng tháng. Cô Kim Lê, cho biết: “Lúc trước, một bữa cơm gồm 2 món, 1 món kho và 1 món canh dùng cho nguyên ngày chỉ tốn khoảng 25.000 đồng, nhưng với giá cả hiện nay phải mất từ 50.000 - 70.000 đồng. Hiện nay, hàng tháng phải chi thêm không dưới 1 triệu đồng cho tiền ăn, và cô còn phải lo tiền học phí, tiền ăn cho 2 người con của mình trên 800.000 đồng, chưa kể tiền sữa, bánh kẹo cho bé học mẫu giáo. Ngoài ra, còn tiền xăng, điện thoại, và nhiều khoản phát sinh khác”. Được biết, cô Kim Lê đã gắn bó với nghề 16 năm, mỗi tháng tiền lương cùng các phụ cấp khác của cô Kim Lê khoảng 3,4 triệu đồng, vì thu nhập chính là tiền lương của cô nên gia đình rất tiết kiệm trong sinh hoạt để đảm bảo chu tất trong cuộc sống. Ngoài các khoản chi tiêu thật cần thiết, hàng tháng thì gia đình cô không dám mua sắm thêm những vật dụng khác. Cô Kim Lê còn minh chứng thêm cho sự giá cả tăng cao hiện nay: “Khi mới về Trường THCS Lê Quí Đôn giảng dạy (năm 2005) thì ra chợ mua một bó rau xà lách đủ gia đình ăn giá chỉ 2.000 đồng,  nhưng đến thời điểm này giá đã hơn 10.000 đồng. Mọi thứ đều tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống gia đình, chỉ xoay xở sao cho vừa đủ trong tháng, đôi khi lương trễ phải mượn bạn bè để lo cho gia đình”. Còn cô Ngô Thái Xuân Mai, giáo viên tin học Trường THPT Hòa An (huyện Phụng Hiệp), cho biết: “Với giá cả cao như hiện nay, gia đình phải chi xài tiết kiệm thì mới đủ, nhất là những giáo viên mới vào nghề thì lương chưa cao nên phải tính toán cho phù hợp. Có những khi vừa tới tháng lương mới thì tiền của tháng lương vừa qua cũng đã vừa hết”.

 

Với giá cả hàng hóa tăng cao như hiện nay thì mỗi giáo viên cần phải tính toán cho phù hợp trong đời sống thường ngày. Ngoài ra, ngành giáo dục cần có những biện pháp hỗ trợ trong đời sống giáo viên hơn nữa, để giáo viên giảm bớt được gánh nặng, yên tâm công tác và đầu tư chuyên môn cho chất lượng giáo dục.

 

Bài, ảnh: THIỆN TÂM