Huyện Vị Thủy có 5.151 hộ nghèo, chiếm 21,3% dân số, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách luôn được Đảng bộ, chính quyền hết sức quan tâm. Nhờ thế, nhiều hộ có cuộc sống khá ổn định, nhiều hộ không giấu được niềm vui khi sống trong căn nhà đầy tình thương hoặc được sự giúp đỡ kịp thời lúc ốm đau, bệnh tật. Tết Nhâm Thìn năm nay, huyện đã chuẩn bị khá chu đáo đến thăm, tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội… giúp họ hưởng một cái tết vui tươi và ấm áp.
Đến thăm gia đình chị Lương Thị Diệu Hiền, ở ấp 2, xã Vĩnh Trung, đứng trước căn nhà tình thương còn mùi vôi, chị Hiền vui mừng khôn xiết. Chị nói: Gần 10 năm ra riêng, vợ chồng tôi cất không nổi cái nhà mà chỉ sống tạm bợ. Nhờ địa phương xét, cấp cho căn nhà, tết này vợ chồng tôi an tâm lắm rồi. Nói thiệt, nhiều khi nằm ngủ, nghĩ đến mà mừng ra nước mắt”. Chị Hiền cho biết thêm, ngoài sự giúp đỡ tận tình như trên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện còn hỗ trợ tiền học cho các con của chị mỗi tháng. Ông Nguyễn Văn Răng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, cho biết: “Đây là một trong 9 căn nhà tình thương ở xã được cất theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2011, mỗi căn trị giá 14,4 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu cho các hộ vay 8 triệu đồng ở Ngân hàng Chính sách Xã hội để góp thêm, xây cho nhà thật khang trang”.
 |
|
Chị Hiền vệ sinh căn nhà mới chuẩn bị đón tết. |
Vậy là tết này, không riêng gì gia đình chị Hiền, mà có đến 8 hộ khác và những hộ được hỗ trợ trước đây đón tết trong không khí đầm ấm, đầy tình nghĩa. Họ sẽ có thêm động lực phấn đấu vươn lên xây dựng kinh tế gia đình, sớm thoát cảnh nghèo khó.
Là một thương binh hạng 2/4 tại ấp 5, thị trấn Nàng Mau, ông Đỗ Khắc Toàn hàng tháng lãnh tiền trợ cấp của Nhà nước kha khá, nhưng mỗi ngày đều đạp xe đi bán vé số. Ông tâm sự: “Chính quyền thị trấn và huyện hỗ trợ tôi nhiều lắm, các ngày lễ, tết đều đến thăm và tặng quà, nhưng phải làm kiếm thêm, để dành tránh khi trái gió, trở trời”. Ông Toàn còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, con cái được chính quyền quan tâm hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình… Đặc biệt, khi bệnh đột xuất, được các cấp hỗ trợ rất kịp thời. Ông Toàn khoe, trong lần nhập viện mới đây, được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ 1 triệu đồng để chữa bệnh. Sự giúp đỡ, động viên kịp thời ấy đã giúp ông mau hết bệnh.
Ông Lý Văn Chi, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy cho biết: Công tác quan tâm chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội của huyện và đồng thời để tạo động lực, niềm tin và sức mạnh để người nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh giúp đỡ, động viên thường xuyên những đối tượng “yếu thế” thì tết là dịp để chúng tôi và các ngành tập trung chăm lo cuộc sống cho bà con nghèo, hộ chính sách.
“Năm nay, thực hiện kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng chúng tôi xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách trong toàn huyện một cách chu đáo, để gia đình nào cũng có tết” - ông Chi cho biết thêm.
Được biết, vào dịp tết năm 2011, huyện Vị Thủy tặng hơn 2.500 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội… mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Đến giờ này, công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. Ngoài ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng với Huyện đoàn tổ chức chương trình “Nụ cười xuân” giao lưu, tặng quà cho những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn….
Những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ kịp thời hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng khó khăn sẽ làm cho họ thêm ấm lòng mỗi dịp xuân về.
Bài, ảnh: KIM LIÊN