Đúng như đã hẹn, thầy Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (TX.Ngã Bảy) đích thân ra đón tôi tận cổng. Thầy thật giản dị, khác xa những gì mà tôi biết về thầy. 34 năm đứng trên bục giảng, được Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú, thầy chính là người đã dẫn dắt, đưa Trường THCS Nguyễn Trãi đi từ “không đến có”, từ cơ sở thiếu thốn mọi thứ trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Đồng Khởi anh hùng, thầy Trần Văn Dũng đã thấu hiểu cái nghèo khó, thua thiệt của người dân bị đàn áp, xâm lược đều do cái dốt mà ra. Từ đó, thầy nuôi ước mơ trở thành thầy giáo để đánh giặc dốt, mang cái chữ về cho quê hương mình.
 |
|
Thầy Trần Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (TX.Ngã Bảy). |
Do cơ duyên, sau khi tốt nghiệp ra trường, thầy lại trôi dạt về vùng đất nổi tiếng với chợ nổi và bài vọng cổ “Tình anh bán chiếu này” để gắn bó suốt đời như chính nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Chia sẻ về những kỷ niệm trong nghề, thầy kể: Học trò đầu tiên của tôi là những đứa trẻ nghèo, đầu tóc lấm bùn, có cả những ông bà lớn tuổi chưa biết chữ của vùng đất xa xôi, hẻo lánh Phụng Hiệp. Ở vùng đất ấy, tôi thấy nó thân thương như quê mình, những con người chất phác thật thà đối xử với mình như ruột thịt”. Hồi đó, học trò ở đây thiếu ăn, “đói” chữ lắm nên dù khó khăn, trở ngại thế nào, thầy vẫn bám lớp, bám trường, quyết tâm gieo chữ trên vùng đất nghèo khó đầy những vết thương chiến tranh này. Ngày cùng bà con giặm lúa, tỉa đậu, đêm về thầy lại dạy chữ cho dân. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất nặng tình người này, thầy được điều động về công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào năm 1982. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ cán bộ chuyên trách văn phòng, Hiệu trưởng trường tiểu học (huyện Phụng Hiệp) rồi đến Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện… đến năm 2000, thầy được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Ngã Bảy (tiền thân Trường THCS Nguyễn Trãi), đưa ngôi trường này từ con số không đến đỉnh vinh quang mới.
 |
|
Trường THCS Nguyễn Trãi ngày nay. |
Bí quyết để trở thành người quản lý giỏi của thầy là gì? - tôi hỏi. Với giọng khiêm tốn, thầy cho biết: “Chỉ cần có trái tim, lòng quyết tâm, nhất là phải có óc quản lý, sự sáng tạo và tầm nhìn xa hơn một chút”. Chỉ mấy lời ngắn gọn, nhưng thấy cả một quá trình dài 34 năm miệt mài trong ngành, phải đánh đổi nhiều công lao, sức lực, mồ hôi mới có được.
Thầy giáo Vũ Công Trực, Chủ tịch Công đoàn trường, người từng chứng kiến cảnh “thay da đổi thịt” của ngôi trường này dưới bàn tay kỳ diệu của thầy Trần Dũng (cái tên quen thuộc, thân thương mà phụ huynh hay gọi), nhớ lại: “Hồi mới chia tách, trường có 10 phòng học xuống cấp, giáo viên nào cũng nản, muốn bỏ nghề. Chính thầy Trần Dũng là tấm gương tiên phong, giúp tập thể giáo viên lấy lại nghị lực, niềm tin, tiếp tục gắn bó với nghề. Tôi đã cảm phục và thần tượng thầy từ những ngày đó”. Từ một phân hiệu của Trường THPT chuyên ban Phụng Hiệp (tiền thân của Trường THPT Lê Quý Đôn, TX.Ngã Bảy), Trường THCS Ngã Bảy có 4 phòng cấp 4, ngồi học cứ thấp thỏm né chỗ dột mỗi khi trời mưa, cứ gió lớn lại sợ sập trường. Thiếu phòng học, nơi ở cho giáo viên, thầy đã đi khắp các trường lân cận mượn phòng, linh động sắp xếp đủ chỗ học, chỗ nghỉ cho đồng nghiệp an tâm công tác. Trước sự nhiệt tình, không ngại khó của thầy, đã làm cho nhiều giáo viên không còn ý định bỏ nghề, tiếp tục gắn bó với trường cho đến nay. Cuối năm 2006, Trường THCS Ngã Bảy được xây dựng khang trang hơn, với hơn 30 phòng học kiên cố. Trường đẹp chỉ là hình thức, chất lượng giáo dục lại là bài toán khó đối với những người cầm chèo lèo lái cả một tập thể giáo viên còn non trẻ.
Năm 2004-2005, thầy đã có quyết định táo bạo là thực hiện đề án đưa tin học vào chương trình chính khóa, đã làm Hội đồng sư phạm phải bỡ ngỡ và khâm phục, bởi sự đột phá của nó. Bằng mối quan hệ, uy tín và sự quyết tâm của mình, thầy đã không quản công đi vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân, cộng với sự đóng góp của phụ huynh và học sinh. Sau bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng, vào năm học 2005-2006, trường đã được trang bị 2 phòng chức năng, với 40 máy vi tính, đủ chỗ cho hơn 1.500 học sinh tiếp cận tin học; giáo viên tiến hành soạn giáo án điện tử. Đề án càng hiệu quả hơn qua thành tích của nhiều học sinh nhà trường giành được trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. “Thời điểm đó các bậc phụ huynh và học sinh rất háo hức được tiếp cận tin học, nhưng khó là vì không phải ai cũng có tiền mua cho con máy vi tính. Phương án nhà trường đưa ra là một học sinh chỉ cần góp 20.000 đồng/tháng mua trả góp máy để cả trường được học vi tính rất khả thi. Sáng kiến này được Hội Phụ huynh học sinh rất đồng tình, ủng hộ” - ông Tôn Thất Dũng, Trưởng ban Đại diện phụ huynh học sinh nhà trường, cho biết.
Năm 2009, trường được đổi tên thành Trường THCS Nguyễn Trãi. Ngày nay, trường không chỉ được mang tên người anh hùng dân tộc, mà còn mang trên mình những thành tích vẻ vang: Trường đạt chuẩn Quốc gia, 3 năm liền đứng nhất khối THCS cấp tỉnh. Đó là những quả ngọt mà thầy đã cố công vun trồng. 52 mùa xuân đã qua đi, thầy hiến trọn 34 năm cho nghề, vẫn một lòng trăn trở với sự nghiệp, rằng: Làm sao cho thế hệ trẻ yên vui đến trường, không phải gánh nặng những kiến thức đang quá tải; lớp giáo viên trẻ sau này có được đồng lương đúng nghĩa, đủ trang trải cho cuộc sống để dành trọn cái tâm, công sức cho nghiên cứu, sáng tạo phục vụ sự nghiệp trồng người. Không chỉ vậy, tầm nhìn của người thầy nặng nợ với nghề còn gửi vào tương lai với hy vọng xây dựng một “trường học sáng tạo” cho những giáo viên sáng tạo, học sinh sáng tạo phát huy nội lực, sở trường. Những suy tư ấy hiện rõ trên gương mặt hiền từ của thầy. Những ước mơ đó, dù chưa thành hiện thực, nhưng trong tương lai không xa, với quyết tâm của thầy và tập thể giáo viên năng động nơi đây, tin rằng ước mơ đó đang đến gần. Hứa hẹn cho Hậu Giang một ngôi trường chất lượng hơn, một địa chỉ mà bao người mong đợi, tin tưởng gửi con em vào học tập, rèn luyện.
Với những đóng góp to lớn cho Trường THCS Nguyễn Trãi (TX.Ngã Bảy) nói riêng và ngành giáo dục Hậu Giang nói chung, thầy Trần Văn Dũng xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Nhà nước phong tặng.
Bài, ảnh: TRÚC LINH