Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, lại đông anh em, nên ông Bùi Văn Chợ, ở khu vực 1, phường 1 (TP.Vị Thanh) phải tự lực phấn đấu vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Sau hơn 20 năm nỗ lực kinh doanh, đến nay gia đình ông đã có cuộc sống khấm khá. Ông còn là mạnh thường quân thường quyên góp tiền, tập vở giúp đỡ những gia đình nghèo và học sinh gặp khó khăn.
Ông Chợ kể, những ngày đầu tạo lập sự nghiệp cũng gặp khó khăn như bao gia đình khác. Cha mẹ ông nghèo khó, nên ông phải tự đứng trên chính đôi chân của mình. Năm 1990, kinh tế gia đình ngày càng chật hẹp, đồng lương của ngành không nuôi nổi gia đình, nên ông nghỉ việc về nhà làm kinh tế. Công việc kinh doanh vào những ngày ấy rất khó, phải vay nợ với lãi suất cao. Nhưng nhờ ông am hiểu về ngành dược và được sự hỗ trợ của bạn bè cùng nghề cho mua trước trả sau nên cũng vượt qua khó khăn ban đầu. Với sự nhạy bén và năng động trong kinh doanh, nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Hiện, ông đang là chủ doanh nghiệp tư nhân Nhật Quân, kinh doanh 2 lĩnh vực là thuốc tây và mua bán thức ăn gia súc với nhiều chi nhánh ở các nơi.
 |
|
Bữa cơm gia đình ông Chợ luôn rộn rã tiếng cười và niềm vui hạnh phúc. |
Từ những khó khăn vất vả trong cuộc sống ông luôn tâm niệm rằng, muốn có một gia đình ấm no, hạnh phúc thì phải đề cao tình cảm vợ chồng, con cái được giáo dục tốt, phải xem mọi người đều là thành viên không thể thiếu trong gia đình; thường xuyên gần gũi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để không khí gia đình luôn được đầm ấm, xem việc hợp tác của các thành viên trong gia đình là quan trọng. Theo ông, gia đình hạnh phúc thì con cái mới có cảm giác an toàn, mọi người luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc lẫn nhau để gắn bó mật thiết hơn, tạo niềm tin cho con cái hướng tới, theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp và tạo cuộc sống. Niềm vui của ông là có hai người con ngoan ngoãn, học giỏi và có công việc ổn định. Người con trai lớn của ông là anh Bùi Hoàng Quân, hiện đang là chuyên viên quản lý dược của Sở Y tế Hậu Giang. Người con út là anh Bùi Hoàng Nhật đang theo học Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, sau khi ra trường anh sẽ phụ giúp cha mình quản lý doanh nghiệp. Anh Nhật tâm sự: “Thấy cha mẹ cực khổ lo cho mình ăn học nên tôi quyết chí với lòng sẽ học tập thành tài để không phụ lòng cha mẹ”.
Cuộc sống khấm khá, có của ăn của để, ông Chợ không quên giúp đỡ những người gặp khó khăn cần sự sẻ chia của mọi người. Ông thường xuyên tham gia quyên góp cho người dân còn khó khăn, thiếu thốn. Có thể nói ông là môt trong những người đi đầu của TP.Vị Thanh trong việc hỗ trợ hòm nhân đạo cho người nghèo. Chỉ trong 3 năm (từ 2005 đến 2007) ông đã quyên góp trên 40 hòm nhân đạo cho Hội Chữ thập đỏ thành phố. Từ đó đến nay các phong trào nhân đạo, hỗ trợ tiền, quà cho người nghèo ông đều tham gia rất nhiệt tình. Hàng năm ông đều tặng từ 50-100 suất quà gồm: gạo, mùng, mền cho các hộ nghèo trong tỉnh. Tháng 7 vừa rồi, ông đã quyên góp 1 tấn gạo cho Chùa Quốc Thanh (TP.Vị Thanh). Đó là chưa kể đến việc ông tặng tập vở, tiền cho các cháu học sinh để chúng giảm bớt khó khăn, tiếp tục được đến trường. Hiện, ông đang nhận đỡ đầu cho hai em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, đây sẽ điều kiện rất tốt để các em yên tâm hơn trên con đường học tập vươn lên thoát nghèo.
Ông Lê Quốc Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường 1, nhận định: “Gia đình ông Chợ là một hộ gia đình rất đáng học hỏi và nêu gương vì ngoài việc nuôi dạy con tốt, hăng say phát triển kinh tế gia đình, ông còn là một người rất vui tính, hòa đồng hay giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là hỗ trợ người nghèo khó. Một điều rất đáng ca ngợi ở ông Chợ là tinh thần vượt khó vươn lên phát triển kinh tế bằng chính đôi bàn tay của mình”.
Bài, ảnh: CAO OANH