Nhìn những con người tàn tật, bệnh hoạn do hậu quả của chiến tranh để lại mới thấy hết nỗi đau và ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái… Với mục đích giúp đỡ những nạn nhân nhiễm chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ thị xã Ngã Bảy kết hợp với những đoàn thể, cá nhân, những nhà hảo tâm cùng nhau xoa dịu phần nào nỗi đau chung của xã hội.
Anh Hồ Minh Tuấn, ở ấp Đông An, xã Đại Thành sinh ra và lớn lên đã mang trong mình bệnh tật do nhiễm chất độc da cam. Với đôi chân teo tóp được giấu trong chiếc quần dài, cùng với bàn tay trái tật nguyền nhưng anh vẫn say sưa với công việc sửa điện thoại và nụ cười luôn nở trên môi. Anh là đối tượng của dự án hỗ trợ vốn cho nạn nhân chất độc da cam do Hội Chữ thập đỏ vận động từ Công ty Mía đường Cần Thơ vào đầu năm 2011. Sau khi được hỗ trợ nguồn vốn 3.000.000 đồng, anh đã mua 2 con heo về nuôi đến nay mỗi con được khoảng 65kg, với giá thành hiện nay, anh sẽ thu về xấp xỉ 7.000.000 đồng. Số tiền đó đủ để anh trang trải trong cuộc sống và có vốn tiếp tục chăn nuôi lại. Anh Tuấn cho biết: “Tui thấy nhiều người còn khổ hơn vì tui vẫn còn có thể làm được nhiều thứ phụ giúp gia đình. Tui rất cám ơn sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ, sự giúp đỡ động viên của những nhà hảo tâm, của đoàn thể, xã hội; vì nhờ đó mà tui vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống”.
 |
|
Nỗi đau da cam không của riêng ai. |
Khi chúng tôi tìm đến nhà chị Trịnh Thị Xuân, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành thì chị đang chạy nhảy hát nghêu ngao trước sân, không biết là người quen hay lạ, chị vỗ tay rồi cười sặc sụa. Như lời bà Trần Thị Thời (chị ruột của Xuân), nhà chỉ có hai chị em và đứa cháu trai nhưng Xuân do ảnh hưởng chất độc da cam, bị thần kinh từ nhỏ nên chuyện la hét, nhảy múa như vậy là chuyện bình thường. Có hôm, nhìn em mình lên cơn vật vã mà bà phải xót lòng. Tất cả những gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai gầy guộc của một nữ bệnh binh như bà. Được biết, gia đình bà Xuân nằm trong diện thụ hưởng của cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” nên ngoài sự hỗ trợ của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, hàng tháng, bà Xuân còn được Hội Chữ thập đỏ cấp thêm 10kg gạo cùng với nhiều phần quà có giá trị khác. Bà Thời nói: “Tui thì già còn con Xuân thì bệnh tật, cuộc sống vô cùng khó khăn nếu không nhờ sự giúp đỡ của đoàn thể, chính quyền địa phương, của Hội Chữ thập đỏ… thiệt tình tui không biết phải sống sao nữa”.
Trường hợp của anh Tuấn, chị Xuân chỉ là 2 trong rất nhiều những nạn nhân đang nhận được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ. Đến với những địa chỉ ấy, tận mắt chứng kiến sự vật lộn qua từng ngày của họ mới nhận ra giá trị sự sống và hiệu quả của những dự án mà Hội Chữ thập đỏ mang lại. Trong năm qua, ngoài các hoạt động giúp đỡ người già neo đơn, những bệnh nhân nghèo... Hội Chữ thập đỏ thị xã Ngã Bảy đã vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho 64 nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 900 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Ngã Bảy, cho biết thêm: Công việc vận động cũng gặp nhiều khó khăn nhưng khi tiếp xúc với những con người bất hạnh, nghèo khổ, những nạn nhân da cam… mới thấy những khó khăn đó thật không thấm vào đâu. Mỗi một nạn nhân nhận được sự cảm thông và giúp đỡ của xã hội là thêm một lần mình thấy công việc của Hội thật vô cùng ý nghĩa. Năm vừa rồi, Hội Chữ thập đỏ đã tích cực vận động các ngành, các cấp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời thực hiện nhiều chương trình như “khát vọng sống”, “tham gia tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”… vận động xây được 8 căn nhà tình thương cho những nạn nhân chất độc da cam, thường xuyên hỗ trợ tiền quà vào những dịp lễ, tết như lễ 2-9, lễ 30-4, ngày thương binh liệt sĩ, Tết Nguyên đán... Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, phấn đấu tạo mọi điều kiện động viên, thăm hỏi nhằm tạo động lực cho những nạn nhân da cam hòa nhập vào cộng đồng.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT