“Con đường âm nhạc” định kỳ trên VTV3 diễn ra tối 11-12, đã khép lại một năm khá ấn tượng bằng việc đưa khán giả trở về với không gian xưa, trữ tình và lãng mạn để thưởng thức những tác phẩm âm nhạc bất hủ của 4 nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý và Tô Vũ…
Có thể xem các tên tuổi nhạc sĩ được chọn làm chương trình kết của năm là các nhạc sĩ để lại nhiều sản phẩm âm nhạc quý giá của nền tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu, mà đến hôm nay, các sản phẩm ấy vẫn được mọi người yêu thích. Nhắc đến Dương Thiệu Tước, người yêu nhạc nghĩ ngay đến những kiệt tác “Đêm tàn bến Ngự”, “Tiếng chiều xưa”, “Ngọc lan”, “Tiếng xưa”…; nhắc đến Đặng Thế Phong là mọi người lại ngậm ngùi nhớ về một nhạc sĩ tài hoa, bạc mệnh, chỉ để lại cho đời 3 ca khúc: “Đêm thu”, “Con thuyền không bến”, “Giọt mưa thu”; nhớ đến Hoàng Quý là nhớ đến “Cô láng giềng”, “Chùa hương”, còn Tô Vũ luôn gắn với các tác phẩm “Tạ từ”, “Em đến thăm anh một chiều mưa”…
Có thể xem “Tiếng thời gian” là một chương trình hay, giúp khán giả được sống trọn vẹn trong không gian âm nhạc rất đặc trưng, mà ở đó, có nỗi buồn nhưng thấm vào trong từng ngõ ngách tâm hồn người, sự lãng mạn và những cung bậc của tình yêu như lãng đãng, khói sương, dìu hồn người vào cõi mơ; ở đó, con người được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, bởi qua mỗi ca khúc, ai cũng thấy đâu đó chút bóng dáng của mình, bạn bè, người thân qua từng câu chuyện được khắc họa bằng giai điệu qua lăng kính của người nghệ sĩ đa sầu, đa cảm. Trong cái se lạnh của đất trời, ngồi thưởng thức những sản phẩm âm nhạc du dương, buồn man mác, làm cho không gian âm nhạc tưởng chừng chật hẹp ấy như nới rộng ra, bay bổng cùng tâm hồn con người… Có lẽ, chính chất trữ tình, lãng mạn và man mác buồn trong từng tác phẩm của các nhạc sĩ là cơ duyên để những người làm chương trình gắn kết họ lại và xâu chuỗi các tác phẩm âm nhạc này để tạo nên một chương trình nghệ thuật độc đáo, bởi lẽ đây là chương trình duy nhất từ trước đến nay giới thiệu đến 4 gương mặt nhạc sĩ, trong đó gần hết trong số này đã mất. Vì thế, việc có thêm hai vị khách mời là nhà thơ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha và PGS.TS, nhạc sĩ Thế Bảo đã cung cấp cho khán giả những thông tin hữu ích về 4 nhạc sĩ trên, làm cho khán giả hiểu hơn nét buồn, lãng mạn phảng phất trong từng tác phẩm âm nhạc của họ. Nghe những tác phẩm ấy, người nghe như bay bổng cùng giai điệu đẹp, du dương, truyền cảm, tưởng như bước vào một thế giới thần tiên; buồn cùng với nỗi buồn của họ và vui cùng với niềm vui được thể hiện qua giai điệu trầm bổng. Thêm vào đó, các vị khách mời cùng lời dẫn ngắn gọn nhưng súc tích của người dẫn chương trình đã đưa khán giả thật sự bước vào một không gian âm nhạc độc đáo, hiếm hoi để thưởng thức những ca khúc tuyệt vời, có thể xem là tiêu biểu cho một thời kỳ âm nhạc.
Gói gọn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà giới thiệu đến 4 nhạc sĩ chưa làm khán giả thỏa lòng, bởi tác phẩm của họ rất nhiều và đã sống trong lòng công chúng bất chấp không gian, thời gian và bản thân mỗi người cũng xứng đáng để làm một chương trình riêng. Nhưng, có thể xem đây là sự cố gắng của những người làm chương trình muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa, không bằng sự giới thiệu dông dài, mà thật cô đọng, súc tích, làm nổi lên nét độc đáo riêng của từng nhạc sĩ. Sự góp mặt của các ca sĩ: Quang Linh, Đức Tuấn, Minh Chuyên, Vân Khánh… trong các ca khúc gắn bó với tên tuổi của từng nhạc sĩ làm cho khán giả càng như say với từng giai điệu đẹp và không gian âm nhạc trữ tình, lãng mạn ấy. Chương trình như sự mở nếu người xem chưa thỏa lòng với lượng thông tin về các nhạc sĩ ấy, thì có thể tự tìm hiểu thêm, để khám phá thêm nhiều điều hay của họ trong cuộc đời thật cũng như trong âm nhạc... Và chương trình cuối cùng của năm khép lại, nhưng lại mở ra cho người xem những suy nghĩ mới về “Con đường âm nhạc” năm 2012 không chỉ đơn thuần giới thiệu một ca sĩ hay nhạc sĩ, mà có thể theo từng chủ đề hấp dẫn, phong phú.
THẢO HƯƠNG