Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Hết lòng vì cái chữ cho con
30/11/2011 09:32:36

Dù nghèo tiền, nghèo của, nhưng nhất quyết không để con nghèo cái chữ, đó là quyết tâm của vợ chồng ông Cao Văn Quờn và bà Nguyễn Thị Nứa, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

 

Ngôi nhà ông bà đang ở chỉ là mái lá đơn sơ, nhưng trên vách lại treo rất nhiều giấy khen của hai đứa con. Ông Quờn tâm sự: “Trước đây, tui không có điều kiện học hành, nhớ lại thiệt nhiều thứ. Nên dù hoàn cảnh nghèo, nhưng vợ chồng tui nhất quyết phải cho tụi nhỏ ăn học đàng hoàng, để sau này tụi nó có cái nghề, không khổ cực nữa. Thấy hai con lo học tôi cũng cảm thấy đỡ vất vả đi phần nào”. Vì ít đất sản xuất, ông bà phải tận dụng khoảng đất trống trước nhà để trồng thêm khóm, gừng; dưới sông thì nuôi vài chục con vịt, đợi đến lứa bán để kiếm thêm thu nhập. Ông Quờn phải làm mướn từ cắt lúa, vác lúa…, để kiếm thêm thu nhập; còn vợ ông ở nhà đan giỏ lục bình mỗi ngày cũng được 25.000 đồng. Quần quật như vậy, nhưng ông bà vẫn thấy ấm áp vì chu toàn cho người mẹ già và các con luôn báo tin vui về thành tích học tập.

 

Bà Nứa tận dụng đất trống trước nhà trồng gừng kiếm thêm thu nhập.


Hai con của ông bà hiện nay đang học tại Trường Đại học Cần Thơ. Con lớn Cao Minh Khiêm, học năm thứ tư ngành Cơ khí chế tạo máy, con út là Cao Hoàng Khải, học năm đầu ngành Điện tử viễn thông. Hai anh em phải ở nhờ nhà người quen, đến trường bằng hai chiếc xe đạp cũ. Thấu hiểu được khó khăn của cha mẹ, ngoài giờ học Khiêm còn đi làm thêm ở quán, mỗi tháng được 800.000 đồng để tự lo cho mình và giảm bớt một phần gánh nặng tiền bạc cho gia đình. “Là con lớn trong gia đình, em ý thức được trách nhiệm của mình, em phải làm gương cho em út, có nhiều lúc em định nghỉ học để làm tiếp cha mẹ, nhưng nghĩ lại, phải cố gắng học để đền đáp công ơn của cha mẹ”- Khiêm tâm sự. Còn Hoàng Khải thì cho biết: “Chính nhờ vào sự hướng nghiệp và động viên của gia đình mà hôm nay em đã bước chân vào đại học. Mẹ em từng nói “Tài sản cha mẹ cho con là cái nghề chứ không phải ruộng đất, tiền của, tụi con phải cố gắng học”. Tụi em khắc ghi điều đó và quyết tâm học thành tài để không phụ lòng cha mẹ”.

 

Ông Nguyễn Văn Cao, Bí thư chi bộ ấp 10, xã Vị Thắng, nhận xét: “Gia đình ông Quờn là hộ cận nghèo của xã, tuy túng thiếu, nhưng  lo được hết cho cả hai con vào đại học thì ở xóm này chưa ai làm được. Đây là tấm gương gia đình hiếu học ở địa phương...”.  

 

Bài, ảnh: THANH HIỀN