Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
Gặp gỡ nhạc sĩ của “Bài ca hy vọng”
21/11/2011 10:35:03

Chương trình âm nhạc định kỳ mang tên “Con đường âm nhạc” trên VTV3 từ lâu đã trở thành người bạn không thể thiếu cho những ai muốn tìm hiểu thêm về các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ mình mến mộ. Chương trình luôn đáp ứng mong mỏi của người xem truyền hình khi xây dựng được những chương trình hay, ấn tượng. Mới đây, bằng việc giới thiệu về nhạc sĩ Văn Ký, “Con đường âm nhạc” một lần nữa mang đến cho người xem nhiều cảm nhận thú vị…

 

Ngoài những tác phẩm âm nhạc mang đến cho người nghe những rung cảm đầy chất trữ tình trong sáng, ông còn có gia tài đồ sộ về khí nhạc, nhạc kịch và giao hưởng, như: Nhật ký sông Hương, Đảo xa, Vũ kịch giao hưởng Kơ-Nhí… Ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba; giải thưởng thưởng âm nhạc năm 2001…

Nhắc đến nhạc sĩ Văn Ký, nhiều người nghĩ ngay đến “Bài ca hy vọng”, tác phẩm âm nhạc đặc sắc đã từng được chuyền nhau hát trong những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân vững lòng tin chiến đấu vì ngày mai chiến thắng… Chính vì lẽ đó, tên ca khúc cũng đã được chọn làm tên gọi cho chương trình này, như một sự khẳng định sức sống của ca khúc trong lòng mọi người đã vượt không gian và thời gian… Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông đã viết trên 400 tác phẩm nhiều thể loại. Nay, đã vượt rất xa cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn chưa nguôi trái tim nhiệt thành với âm nhạc… Sinh ra trong một gia đình nho học ở Nam Định, nhạc sĩ đến với âm nhạc như một cái duyên định sẵn. Vốn mê âm nhạc nên ông đã tự học guitar và tập tành sáng tác. 15 tuổi, ông theo cách mạng. Từ đây, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác và có nhiều điều kiện để phát huy sở trường của mình, để đến hôm nay, trong lớp nhạc sĩ đương đại, tên tuổi ông được đặt ở vị trí trang trọng.

 

Trong chương trình “Con đường âm nhạc”, như một tổng kết sơ bộ về hành trình sáng tác của mình, nhạc sĩ đã xúc động chia sẻ những cảm xúc của ông khi tác phẩm của mình được các chiến sĩ cách mạng chuyền nhau hát say mê, như tiếp thêm ngọn lửa để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ khi đối đầu với sự gian nguy, ác liệt của cuộc chiến. Ông kể trong một lần đạp xe qua chiến địa Vĩnh Linh đang hoang tàn sau một trận bom, chợt nghe trên đài phát thanh đọc “Sống như anh” của Trần Đình Vân, đến đoạn kể rằng các chiến sĩ cách mạng đã chuyền tay nhau hát ca khúc của ông, niềm xúc động dâng trào vì mình đã làm được điều không tưởng, nên ông đã ngồi ngay xuống vệ đường, mặc cho cảm xúc trào dâng… Hay như bài “Cô gái Tày cầm đàn lên đỉnh núi” lại là một bản tình ca đẹp về một người muốn đem kiến thức của mình làm đẹp cho đời. Rồi “Trời Hà Nội xanh”, “Nha Trang mùa thu lại về”…, mỗi ca khúc ông viết nên đều bằng niềm say mê, tình yêu cuộc sống. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những giai điệu ấy vẫn chảy tràn trong trái tim ông, dẫn truyền sang trái tim người nghe, tạo nên mạnh cảm xúc và mối giao hòa, đồng cảm giữa người yêu nhạc và nhạc sĩ.

 

Không chỉ được giao lưu với nhạc sĩ Văn Ký, khán giả còn được nghe những người bạn chí thân, những thế hệ nhạc sĩ sau ông, cảm nhận về nhạc của ông, về con người ông trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống. Dù với cương vị nào, ông cũng thể hiện một niềm say mê với cuộc sống, niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp. Và sau những giờ phút giao lưu, mọi người lại được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc của ông, gắn với từng giai đoạn lịch sử. Hơn 10 ca khúc được thể hiện trong chương trình, chưa thấm vào đâu so với trên 400 ca khúc, nhưng qua đó, đã nói lên được những dấu ấn quan trọng trong từng chặng đường âm nhạc trong cả cuộc đời sáng tác của ông, đủ để mọi người hình dung được toàn bộ hành trình sáng tác của người nhạc sĩ nặng lòng với cuộc sống. Chương trình khép lại trong sự nuối tiếc vì khoảng thời gian không cho phép mọi người được nghe bài hát của ông nhiều hơn, được nghe ông nói về những xúc cảm làm nên những tuyệt tác âm nhạc…

T.HƯƠNG