Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOÀN CẢNH CẦN GIÚP ĐỠ
Cần lắm những tấm lòng vàng
02/11/2011 14:36:12

Em Kim Vàng  đang chăm sóc cho cha.

Tình cờ khi đi vận động học sinh bỏ học trở lại lớp do mình làm chủ nhiệm, tôi mới thấy hết hoàn cảnh thương tâm của gia đình Nguyễn Thị Kim Vàng, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Tầm Vu 3, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Gia cảnh thiếu trước hụt sau, cha thì bị bỏng nằm một chỗ không lao động được, nợ nần cứ chồng chất theo thời gian.

 

Anh Nguyễn Văn Lợi (cha của Kim Vàng) kể lại: “Chiều ngày 17-8-2011, khi tôi cùng đứa cháu gọi tôi bằng bác đang bật bếp ga để nấu nhựa (loại nhựa đường pha với xăng nấu chảy để tráng bồn chứa nước, chống rỉ), sau khi cháy được một lúc thì bếp gas (loại bếp mini) bị tắt lửa nên đứa cháu đến để bật lại nhưng nó vẫn không cháy. Do bị kẹt, đứa cháu dùng tay đập đập cho nó khỏi bị kẹt. Bất ngờ nó phựt cháy và bốc sang các thùng nhựa pha xăng để xung quanh. Đứa cháu nhanh chân vùng vẫy chạy ra ngoài được nên chỉ bị thương nhẹ. Còn tôi bị kẹt không chạy ra ngoài được nên toàn thân tôi như ngọn đuốc. Trong lúc quýnh quáng thì tôi nhìn gần đó có bồn chứa nước để không, tôi cố lấy hết sức để nhảy vào bồn nước để giành lại sự sống với “thần lửa””.

 

Hậu quả vụ cháy khiến thân thể anh Lợi bị bỏng rất nặng. Các vết bỏng tập trung ở đôi chân làm cho anh cử động rất khó khăn. Dù đã được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy - thành phố Hồ Chí Minh, mất gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Chị Thắm, vợ anh Lợi cho biết: “Do gia đình quá khó khăn, hôm anh Lợi bị bỏng nhà không có tiền, tôi phải đánh liều đi vay nóng bên ngoài để điều trị cho chồng. Miễn sao giành lại mạng sống cho chồng là mừng rồi”. Chi phí điều trị bỏng cho anh Lợi gần 2 tháng lên đến 50 triệu đồng (số tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo). Trong đó, ông Nguyễn Thành Trung, chỗ anh Lợi làm đã ủng hộ 20 triệu đồng. Số còn lại, chị đi vay nóng bên ngoài với lãi suất rất cao.

 

Hiện tại, gia đình hết sức khó khăn, các con anh Lợi phải nghỉ việc ở công ty để ở nhà phụ nuôi anh từ hôm bị bỏng. Trong khi đó, tiền thuốc và cái ăn hàng ngày phụ thuộc vào tiền công của các con làm ở chợ, bữa nào có thì mua thuốc bữa đó, còn làm không được thì tiền thuốc thang cho anh thưa dần. Hoàn cảnh gia đình anh Lợi hết sức khốn đốn. Bởi vậy, gia đình muốn cho em Kim Vàng nghỉ học để bớt lo. “Mấy ngày nay, hết thuốc các vết bỏng của anh Lợi chảy nước vàng và có phần lở loét”, vợ anh Lợi đã nói với tôi như vậy.

 

Để giảm bớt khó khăn cho gia đình anh Lợi và để cho em Kim Vàng yên tâm đến lớp như bao học sinh khác, rất mong sự ủng hộ của quý thầy cô, các bạn học sinh và những nhà hảo tâm, mạnh thường quân xa gần.

VĂN THUẤN - KIÊN NHẪN