Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
GIA ĐÌNH & TRẺ EM
Danh Út chí thú làm giàu
07/10/2011 08:49:01

Không trông chờ ỷ lại, chịu khó, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và làm cho bằng được, đó là những đức tính đáng quý ở người thanh niên dân tộc Khmer Danh Út (ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A). Hiện nay, Út có trong tay một máy gặt đập liên hợp và một máy kéo lúa cho lợi nhuận từ 100-250 triệu đồng/vụ lúa.

 

Những hỏng hóc thông thường  của máy, Danh Út đều tự sửa chữa lấy.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên năm 14 tuổi khi đang học cấp 2, Danh Út phải nghỉ học để ra Vũng Tàu học nghề cơ khí (theo kiểu thí công, khi nào rành nghề mới nhận lương). Sau 12 năm vừa học vừa làm, Út quay về quê, mua đồ nghề mở một tiệm nhỏ sửa chữa cơ  khí tại gia đình, hàng ngày cũng kiếm được 100.000-200.000 đồng. Tuy nhiên, với khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, Út không hài lòng ở mức thu nhập này. Vụ Đông xuân năm 2009-2010, gia đình Út thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa. Qua nắm thông tin, Út thấy nghề này có thể cho thu nhập bạc triệu mỗi ngày. Vì vậy, Út về sang lại đồ nghề cơ khí cho người khác. Gom hết tiền tích cóp và vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng, Út mua một chiếc máy gặt đập liên hợp của Trung Quốc. Nhưng, không cắt được lúa sập, lại hay hỏng hóc phải “nằm đồng”, nên chủ ruộng kêu chủ máy khác. Danh Út không nản chí mà quyết tâm đầu tư loại máy tốt hơn vì nhu cầu thu hoạch lúa bằng máy của bà con rất cao. Nghĩ là làm, mặc dù trong tay không còn vốn, do đầu tư vào máy trước, Út mạnh dạn cố mảnh đất ruộng của gia đình lấy 10 cây vàng và bán trả nợ một phần, còn lại 300 triệu đồng, nhưng cũng không đủ tiền mua chiếc máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota trị giá 500 triệu đồng. Út đành năn nỉ công ty bán máy cho nợ  lại 200 triệu đồng. Tuy doanh nghiệp đồng ý cho nợ, nhưng lấy lãi rất cao, 3%/tháng.

 

Vụ Đông xuân 2010-2011 vừa rồi, Út đưa máy vào sử dụng, bình quân mỗi ngày máy cắt từ 30-50 công, hết lúa ở đồng gần, Út mang máy sang Sóc Trăng làm tiếp. Hết vụ cũng cắt  được trên 2.500 công với giá trung bình 240.000 đồng/công. Máy nghỉ có 20 ngày là tới thu hoạch vụ Hè thu. Theo Danh Út thì vụ này do ảnh hưởng thời tiết, tuy cắt ít hơn, nhưng bù lại giá cao hơn, khoảng 270.000-300.000 đồng/công, nếu trừ hết chi phí cũng còn lời khoảng 100.000 đồng. “Hai vụ rồi tôi cũng lời trên 350 triệu đồng, được hơn phân nửa cái máy rồi. Chậm lắm hết vụ Hè thu năm tới là có thể thu hồi vốn”, Danh Út tự tin nói.

 

Danh Út cho biết lợi thế của mình là từ một thợ cơ khí chuyển sang làm dịch vụ máy cắt lúa nên máy móc có hỏng hóc giữa chừng đều tự sửa lấy, không phải mướn thợ như những chủ máy khác. Đôi khi Út cũng sẵn lòng sửa hộ máy cho các chủ khác đang cắt cùng cánh đồng. Cũng nhờ biết nghề cơ khí, mà từ chiếc máy gặt do Trung Quốc sản xuất nay không còn phù hợp, Út mày mò cải tiến nó thành máy kéo lúa. Không ngờ, lại được bà con ưa chuộng, do máy này kéo mỗi lượt gần tấn lúa, lại chạy bằng dây xích ít bị lún như những máy kéo lúa khác.

 

Anh Nguyễn Văn Hảo, cán bộ khuyến nông thị trấn Bảy Ngàn nhận xét, Danh Út dù còn trẻ, nhưng mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi nghề phù hợp. Với nghề máy gặt đập liên hợp, Út không chỉ làm giàu cho gia đình mình, mà còn góp phần tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong thu hoạch lúa ở thị trấn Bảy Ngàn.

Bài, ảnh: KIM VIẾNG