Liên hoan văn nghệ quần chúng LLVT tỉnh Hậu Giang lần thứ 3 năm 2011 vừa khép lại sau 3 ngày thi diễn. 12 đơn vị đến từ các đơn vị trực thuộc đã mang về liên hoan gần 100 tiết mục ca, múa, tiểu phẩm phong phú, sôi động, đã tạo dấu ấn cho người xem.
Cái hay đầu tiên của liên hoan lần này là các đơn vị đều xây dựng cho mình một chủ đề và bám sát chủ đề đó, nhằm chuyển tải đến người nghe nét đẹp, công việc của ngành mình. Với những tên gọi như: “Bài ca chúng tôi hát” của đơn vị Phòng Tham mưu, “Người lính hậu cần với quê hương” của Phòng Hậu cần, hay Ban chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp với “Lính đồng bằng hướng về biển đảo quê hương”, Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A với “Quê hương, mẹ và người lính”…, các đơn vị đã mang đến những cảm nhận thú vị về cuộc sống của những chiến sĩ hôm nay trước những đổi thay của quê hương, vận mệnh đất nước. Hơn ai hết, họ là những người chịu nhiều gian khổ trong thời chiến, là những người tiên phong để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Thời bình, những người lính ấy vẫn không ngơi nghỉ, mà luôn tập luyện, học tập và trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để luôn xứng đáng là người lính Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
 |
|
Tiết mục Ooc-Om-Bok của đơn vị Ngã Bảy. |
Liên hoan là dịp để mọi người được nghe những chiến sĩ hát. Nhìn họ, tưởng chừng công việc luyện tập có vẻ khô cứng hàng ngày đã làm họ chai sạn và ít lãng mạn, nhưng điều thú vị là khi bước lên sân khấu, họ hoàn toàn lột xác, hóa thân thành những diễn viên thực thụ, dù đôi khi vẫn còn lúng túng. Và một điều không thể phủ nhận là có khá nhiều giọng hát hay, diễn viên múa đẹp, đã cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Ngồi xem, mọi người đều bị cuốn vào trong từng lời ca, tiếng hát, từng điệu múa mang đậm hơi thở cuộc sống. Điều độc đáo nữa là các đơn vị đã xây dựng những tiết mục nói về công việc của mình, về sự gắn bó giữa quân và dân, để người xem có cái nhìn thấu đáo về công việc của các chiến sĩ hôm nay. Những câu chuyện xúc động về tình quân dân, về những người hôm nay nhớ về công ơn của những người đi trước… đã được thể hiện khá tròn trong mỗi chương trình, gói gọn trong khoảng 40 phút của mỗi đơn vị. Những tiết mục tạo dấu ấn cho người xem như tiết mục “Ngàn hoa dâng Bác” của Ban chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ, “Vui thao trường” của Ban chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy, “Chiến tuyến” của đơn vị Phòng Tham mưu, “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” của Trường quân sự địa phương, “Ooc-Om-Bok” của Ban chỉ huy Quân sự TX.Ngã Bảy…
|
Kết thúc liên hoan, BTC đã trao giải xuất sắc cho hai đơn vị Ban chỉ huy Quân sự TP.Vị Thanh và Trường Quân sự địa phương, 2 giải nhì cho Phòng Hậu cần và Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A. Ngoài ra, còn có 4 giải ba, 4 giải khuyến khích và 43 giải tiết mục cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt tại liên hoan. |
Điểm đặc biệt của liên hoan lần này ngoài tiết mục ca, múa, các đơn vị còn cố gắng dàn dựng một tiểu phẩm hoặc trích đoạn cải lương. Đây là phần thi khó, đòi hỏi phải có người viết kịch bản, dàn dựng và dàn diễn viên biết diễn xuất. Thế nhưng, với sự cố gắng vượt bậc, các đơn vị đã cố gắng xây dựng những tiết mục hay, có nội dung và gây xúc động, mặc dù diễn xuất vẫn còn lúng túng, chưa thật sự nhập vai và cũng chưa xây dựng được những điểm thắt và gỡ nút tạo nên những điểm nhấn. Dù vậy, đây là những cố gắng đáng khen của các đơn vị. Qua liên hoan lần này, họ sẽ rút ra được những kinh nghiệm hay, để lần liên hoan sau, phần thi này sẽ hấp dẫn hơn. Điểm hay mà các liên hoan, hội diễn khác chưa làm được là duy trì lượng khán giả cho từng buổi biểu diễn. Có liên hoan chỉ có Ban giám khảo, Ban tổ chức và đơn vị thi diễn trên sân khấu, còn các hàng ghế khán giả rất thưa thớt. Với liên hoan này, lượng khán giả xem rất đông và các đơn vị đã ngồi xem say sưa đơn vị bạn diễn, vừa thưởng thức, vừa rút ra cho mình những kinh nghiệm hay. Đây cũng chính là điều góp phần làm cho các đơn vị thi diễn hứng khởi hơn, sôi động và “lửa” hơn rất nhiều.
Theo đánh giá của Ban giám khảo, các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, có đầu tư và tập trung vào chủ đề, để chuyển tải đến người nghe những vấn đề hay. Các đơn vị đều có sự đầu tư biên đạo, dàn dựng và xây dựng chương trình phù hợp, vừa sức. Dù những lỗi như chọn bài hát chưa phù hợp chất giọng, hát rớt nhịp, sai lời… vẫn còn, nhưng nhìn chung, chất lượng của liên hoan lần này tương đối toàn diện, đánh giá được thực lực của đơn vị, qua đó cũng đã phát hiện nhiều gương mặt mới, có triển vọng, làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ của ngành. Liên hoan không chỉ đã tạo được sân chơi lành mạnh cho các chiến sĩ, để mọi người hát cho nhau nghe sau những giờ tập luyện mệt nhọc, mà còn là dịp để đánh giá thực lực của từng đơn vị, tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài cho các địa phương và đặc biệt là chọn lựa những tiết mục hay nhất để tham gia liên hoan cấp khu vực do Quân khu 9 tổ chức trong thời gian gần.
Bài, ảnh: V.TRÀ