Đài Truyền hình Vĩnh Long đang chiếu bộ phim “Vật chứng mong manh” của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc. Dù không phải là lần đầu tiên phim này ra mắt, nhưng sức hút của nó với khán giả truyền hình vẫn không suy giảm.
Khán giả thích thú xem từng tình tiết hấp dẫn, gay cấn qua từng tập phim. Từ những vụ án với những vật chứng ban đầu rất mong manh, các chiến sĩ công an đã đối diện với sự tinh ma, xảo quyệt của bọn tội phạm. Nhưng không vì thế mà họ chùn bước. Bọn tội phạm càng tinh ma, các chiến sĩ càng thông minh, quả cảm và dám xông vào những nơi khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng để kiếm tìm nhân chứng, bắt bọn tội phạm phải cuối đầu nhận tội. Trước nay, vẫn có nhiều phim nói về công việc vất vả của các chiến sĩ công an trong việc đấu tranh không khoan nhượng trước bọn tội phạm, điển hình là phim “Không chùn bước” đang chiếu vào giờ vàng phim Việt trên VTV1. Nhưng có thể nói, với “Vật chứng mong manh”, người xem như được sống trong không khí hồi hộp và cảm thấy như mình cùng hóa thân để thâm nhập vào tận ngõ ngách, sào huyệt của bọn tội phạm cùng với các chiến sĩ công an quả cảm.
 |
|
Bình Minh và Tiết Cương (phải) lột xác với vai diễn mới. |
Phim với tiết tấu vừa phải, tuyến nhân vật được xây dựng một cách logic. Mở đầu bằng việc nhóm trẻ bụi đời phát hiện chiếc cúc áo và lần theo đó là một xác chết. Công an vào cuộc và lần theo từng dấu vết để lấn sâu vào trong tận hang ổ của bọn xã hội đen. Bất chấp sự nguy hiểm, các chiến sĩ công an vừa đấu tranh ở ngoài sáng, vừa ẩn mình, hóa thân thành nhân vật giang hồ hay pê-đê bán vé số dạo, để luồn lách vào trong các băng nhóm tội phạm. Khán giả hồi hộp đến nghẹt thở với những pha đối mặt nảy lửa giữa các nhóm giang hồ, trong đó có Gia Viễn, một chiến sĩ công an hóa thân thành tay anh chị có máu mặt với cái tên Chí Cùa. Để tạo được lòng tin trong giới giang hồ, anh đã phải nhập vai một tay giang hồ thứ thiệt, trong ánh mắt hoài nghi của cô người yêu và nỗi buồn của người mẹ luôn dõi theo từng bước của con. Vì nhiệm vụ, anh đã phải giấu tất cả mọi người và đã tạo được lòng tin cho tay giang hồ khét tiếng, đứng đằng sau các vụ án là Ba Dẫu, rồi có được sự nể nang của các tay anh chị khác như Cổn chột, Hừng biệt kích, Mìn Có… Bên cạnh Chí Cùa còn có Thảo Phương pê-đê. Đây cũng là một chiến sĩ công an hóa thân vào vai người bán vé số. Sự hóa thân này đã làm anh dở khóc dở cười khi gia đình phát hiện và không sao chấp nhận đứa con của mình đang là chiến sĩ công an, lại trở thành một tên ẻo lả bán vé số…
Bỏ qua tất cả mọi gian nguy, các chiến sĩ công an đã có sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý để dần tìm đến điểm cuối cùng của từng vụ án. Khán giả cảm nhận được các chi tiết được xây dựng khá thật, qua sự diễn xuất rất đạt của các diễn viên. Có thể nói, trong các vai diễn, ấn tượng nhất có lẽ là hai vai diễn của Bình Minh (Chí Cùa) và Tiết Cương (Thảo Phương). Có thể nói hai nhân vật này góp phần rất quan trọng trong tất cả các đường dây để các chiến sĩ công an phá án. Sự hóa thân của hai diễn viên quá xuất sắc làm cho khán giả khó lòng bỏ qua từng tập phim. Có thể nói, Bình Minh và Tiết Cương là hai diễn viên không lạ với khán giả trên truyền hình lẫn sân khấu kịch. Thế nhưng, với hai vai diễn này, họ đã vượt qua cái bóng của những vai diễn trước đó để vào một vai hoàn toàn mới, trái ngược với những gì họ đã diễn trước đây. Điều này giúp họ vừa khám phá khả năng diễn xuất của mình vừa thể hiện sự đa năng trên con đường nghệ thuật. Sự xuất hiện của họ góp phần không nhỏ làm nên sự thành công của phim “Vật chứng mong manh”.
Không ồn ào hay khuếch trương phóng đại công việc của các chiến sĩ công an, cũng không gượng ép khi xây dựng hình tượng những người chiến sĩ cũng như các nhân vật giang hồ, “Vật chứng mong manh” đã hấp dẫn người xem bằng những con người rất thật, rất gần gũi; tình tiết gay cấn, cách thắt và mở nút hợp lý, nhiều cao trào lên đến đỉnh điểm cùng với sự diễn xuất nhập vai, ăn ý của các diễn viên. Phim đang vào hồi gay cấn với những nút dần được mở nhờ vào sự đấu tranh không mệt mỏi của các chiến sĩ công an với bọn tội phạm. “Vật chứng mong manh”, dài 33 tập, đang chiếu vào các buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, lúc 19 giờ, trên THVL1.
THẢO HƯƠNG