Sau bao thăng trầm, nếm trải hết đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố, Hồng Sơn đã lặng lẽ ra đi một cách đột ngột, khi vừa đứng lên sống cho ra sống, làm một con người đàng hoàng đúng nghĩa, để lại trong lòng mọi người bao thương tiếc…
Cái tin diễn viên Hồng Sơn qua đời làm bàng hoàng giới văn nghệ sĩ và những khán giả từng yêu mến, theo dõi sát những vai diễn cũng như diễn biến trong cuộc đời riêng của ông. Mọi người theo dõi cuộc đời thăng trầm của ông, bởi lẽ nó có quá nhiều đột biến. Từ một đại gia đất Sài Thành với nhiều nhà mặt tiền, chủ quán bar, có vợ đẹp, con xinh và nổi tiếng với những bộ phim điện ảnh vào những năm 1990, với hàng loạt vai diễn trong các phim “Đằng sau cánh cửa”, “Cây bạch đàn vô danh”, “Cỏ lau”, “Người đàn bà nghịch cát”, “Người Hà Nội”… Rồi sau đó, gương mặt này mất hút. Bởi, ông vướng vào ma túy, nên tiền bạc, hạnh phúc lần lượt ra đi, ông sống không ra sống và đã có lúc tự tử để kết thúc số phận buồn. Nhưng rồi, như vẫn còn nợ cuộc đời, ông vẫn sống, sống một cách khổ sở, lây lất. Bỏ qua hết mặc cảm, ông đã đứng lên làm lại cuộc đời. Nhiều người hỏi, động lực để ông làm lại cuộc đời khi tuổi không còn trẻ, ông nói đó chính là tình thương dành cho cô con gái duy nhất của ông. Ông đã đứng lên được bằng tất cả niềm tin vào cuộc sống, dù phải bắt đầu trở lại hòa nhập cộng đồng với hai bàn tay trắng. Nhưng cái ông có và ấm lòng chính là sự quan tâm, chăm sóc của con gái và những đồng nghiệp đã từng một thời sát cánh với ông trên phim trường. Ông đã trở lại và đánh dấu bằng những vai diễn…
 |
|
Hồng Sơn trong phim “Ma làng”. Ảnh: TT&VH |
Đứng lên, dù nhiều lúc vẫn nhận ánh mắt hoài nghi của mọi người, nhưng ông đã không nản lòng, quyết tâm thay đổi cuộc đời. Từ năm 2004 đến nay, sự xuất hiện của ông trong khoảng 20 phim, như “Ma làng”, “Gió làng Kình”, “Chạy án”, “Ngôi nhà có nhiều cửa sổ”, “Gió mùa thổi mãi”… và gần đây nhất là phim “Chủ tịch tỉnh”. Tuy không phải là vai chính, nhưng những vai Hồng Sơn thể hiện đều là những vai cá tính, nhiều đất diễn. Xem phim, khán giả cảm nhận được ông đã dồn hết tâm huyết, sức lực chăm chút cho từng vai diễn. Sự hóa thân vào nhân vật với ông xem ra khá dễ dàng bởi ông có nhiều vốn sống và nếm trải đủ mọi vui buồn của cuộc đời. Năm 2008, cuộc đời như một lần nữa thử thách ông, khi trên đường đi đóng phim, ông đã bị thương khá nặng trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó, nhiều người cho rằng ông khó có thể rời chiếc xe lăn để trở lại phim trường. Nhưng, dường như sức sống tiềm tàng trong con người ông rất lớn, biến thành sức mạnh giúp ông vượt qua và chiến thắng tất cả, để có thể đứng dậy và tiếp tục trở lại thực hiện niềm đam mê đóng phim của mình.
Cuối tuần qua, một lần nữa cái tin ông bị nhồi máu não và cơ hội sống sót là rất ít, đến với mọi người. Dù vậy, ai cũng tin một lần nữa ông chiến thắng số phận để sống và làm nốt nhiều dự định đang ở phía trước. Từng thông tin về ông trên các báo đã được mọi người đón xem và cùng cầu mong ông sẽ một lần nữa vượt qua sự trớ trêu của số phận. Nhưng rồi, niềm mong mỏi của mọi người trở nên ít ỏi dần khi nhiều thông tin từ báo chí, rằng cơ hội sống của ông giờ chỉ còn tính bằng giờ… Và rồi, mọi người nghẹn ngào khi hay tin ông đã đầu hàng số phận, đã lặng lẽ ra đi, bỏ lại sau lưng người thân, bạn bè, những khán giả hâm mộ, bỏ lại những dự định làm phim mà ông đang ấp ủ. Lúc này, nếu nhìn lại toàn bộ cuộc đời ông, chắc hẳn ai cũng nhận ra một điều là ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời. Dù có những lỗi lầm và ông cũng đã trả giá cho những lỗi lầm ấy, nhưng điều đáng quý ở ông là sự phấn đấu vượt qua mọi mặc cảm, để đứng lên làm lại cuộc đời. Và, điều đặc biệt hơn là trái tim ông vẫn dành trọn vẹn cho điện ảnh và ông đã “cháy” hết mình cùng với những vai diễn. Tất cả những điều này sẽ sống mãi và mọi người sẽ mãi nhớ về ông, kính phục ông - người diễn viên đa tài có quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời.
THẢO HƯƠNG