Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình, giờ đây ông Nguyễn Ngọc Pha, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phụng Hiệp, đã thỏa lòng vì có một mái ấm hạnh phúc…
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Pha được tuyên dương là gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc của huyện Phụng Hiệp, là hoàn toàn xứng đáng, vì từng thành viên trong gia đình luôn có ý thức vun vén, xây đắp hạnh phúc gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Pha chia sẻ, gia cảnh ông cũng bất hạnh, vợ qua đời đột ngột do tai nạn giao thông cách nay hơn 14 năm, bỏ lại cho ông hai đứa con trai mới hơn 10 tuổi. Ông phải đảm nhận vai trò “gà trống nuôi con” vừa đóng vai trò người cha, vừa chăm chút cho con như người mẹ, để bù đắp những mất mát mà con ông phải gánh chịu. Nén nỗi đau vào trong, ông đã gượng dậy, nuôi dạy con ngoan và hoàn thành tốt công việc cơ quan. Trước đây, ông làm việc ở tỉnh Tiền Giang, sau đó ông đưa hai con trở về quê hương ở Phụng Hiệp, nhờ người thân hỗ trợ và chuyển công tác về Ban Tuyên giáo huyện. Năm 2005, ông được điều về giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho đến hôm nay.
 |
|
Ông Pha vui và hạnh phúc bên tổ ấm gia đình mình. |
Về quê hương, ông được gặp những người bạn thuở nhỏ và trong số những người ấy, có người đã hiểu, thương cho hoàn cảnh của ông và đã chấp nhận cùng ông xây dựng cuộc sống mới, cùng ông chăm sóc các con ông. Cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ và rộn rã tiếng cười. Hai người con trai của ông rất ngoan, học giỏi và rất vâng lời cha mẹ. Bà Lê Thị Thùy Lan, vợ ông, tâm sự: “Thấy hai con còn quá nhỏ mà sớm mất đi vòng tay chăm sóc của người mẹ, nên tôi rất thương và quyết với lòng xem hai con như con ruột của mình để lo lắng, chăm sóc cho chúng”. Hạnh phúc giản đơn, nhưng chứa đựng nghĩa tình đã được vun đắp dần và gia đình ấy đến tận hôm nay vẫn luôn đầm ấm. Hai người dạy các con từng lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế. Những bữa cơm tối ở gia đình là những giờ phút hạnh phúc nhất, cả gia đình vây quần bên nhau, cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Cũng nhờ những giờ phút đó mà các thành viên trong gia đình gần gũi và hiểu nhau hơn. Ai đã từng một lần đến nhà ông, sẽ càng hiểu rõ hơn về nề nếp của gia đình. Hiện người con trai lớn của ông là Nguyễn Quang Đại đang công tác tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Người con út đang là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Hỏi về những thăng trầm của ông trong những năm ấy, ông cười thật hiền và nói, không biết sao mình đã vượt qua, có lẽ tình thương dành cho hai đứa con sớm mất mẹ và trách nhiệm của người làm cha đã không cho phép ông gục ngã và quyết tâm phải lo lắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn...
Không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, mẫu mực, mà ông Nguyễn Ngọc Pha cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông sống hòa đồng, hết lòng giúp đỡ mọi người và luôn đi đầu trong mọi công việc. Ông tâm niệm: “Mình là đảng viên phải đi đầu để làm gương, dù khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua. Nói phải đi đôi với làm. Có như vậy, nói người khác mới nghe và thực hiện”. Từ đó, ông không ngừng trau dồi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Trung Thơm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phụng Hiệp cho biết: “Từ khi về đây công tác, anh Pha được đồng nghiệp quý mến, tôn trọng. Anh có ý thức trách nhiệm cao, “hết việc chứ không hết giờ”, không so đo tính toán thiệt hơn nên mang lại hiệu quả công việc rất tốt. Anh là tấm gương tốt cho mọi người noi theo bởi cách quan tâm chăm sóc gia đình và tạo dựng một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, lễ phép với mọi người”…
Bài, ảnh: CAO OANH