Hai gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung đều là những gia đình thực hiện tốt - KHHGĐ mà địa phương đề ra. Qua đó, góp phần giảm bớt đói nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dạy con ăn học tới nơi tới chốn.
* Thoát nghèo nhờ thực hiện tốt KHHGĐ
 |
| Niềm vui của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Trí với những kết quả đã đạt được. |
Đến ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, hỏi thăm gia đình anh Nguyễn Hữu Trí thì hầu như người dân nào ở đây cũng biết. Trước đây, gia đình anh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, cảnh thiếu trước, hụt sau thường xuyên đeo bám gia đình. Mà giờ đây, gia đình anh đã trở nên khấm khá, có của ăn của để, con cái học hành tới nơi tới chốn. Để được kết quả đó ngoài việc siêng năng, cần cù trong sản xuất, anh còn thực hiện tốt KHHGĐ mà địa phương đề ra. Anh Nguyễn Hữu Trí nhớ lại: Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Việc kiếm kế sinh nhai anh phải gánh vác từ lúc nhỏ. Vả lại, anh đã thấu hiểu cảnh đông con là sẽ khổ, sẽ thua chị kém em trong việc phát triển kinh tế cũng như nuôi dạy con ăn học. Năm 1990, anh lập gia đình cùng với chị Lê Thị Út Hiền. Bắt đầu từ đây, anh cùng với chị Hiền đồng vợ, đồng chồng cùng chăm lo phát triển kinh tế. Cùng chung cảnh nghèo khó nên khi ra riêng, vợ chồng anh được cha mẹ cho 3 công đất ruộng để làm ăn. Thế nhưng, cảnh thất mùa vẫn thường xuyên bám víu và vợ chồng anh phải tiếp tục nghiệp làm thuê làm mướn. Cảnh chạy gạo hàng ngày diễn ra thường xuyên. Với ý chí vươn lên, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, sau khi sinh người con thứ 2 là con trai, anh chị quyết định dừng lại ở hai con, mặc dù gia đình hai bên hối thúc “sinh càng nhiều càng tốt”. Từ đây, gia đình anh tập trung chăm lo sản xuất. Chị bắt đầu nuôi heo, mỗi năm nuôi được 2 con heo nái và cũng cho về 20-30 con heo con. Bên cạnh đó, anh còn mua được 2 con bò giống để gầy giống. Mặt khác, thấy làm lúa không cho năng suất cao anh chuyển đổi sang trồng cam sành với mong muốn thay đổi cuộc đời. Với tính cần cù chịu thương chịu khó cộng với những kiến thức anh chị được học từ các lớp khuyến nông mà thị trấn Ngã Sáu tổ chức, anh chị còn tìm tòi học hỏi trên sách báo. Nhờ đó, hàng năm từ heo, bò và cam sành, trừ chi phí anh cũng thu về trên 50 triệu đồng. Năm 2006 nhờ tích cóp được một số vốn kha khá, vợ chồng anh đã mua thêm 5 công đất để trồng cam sành. Mọi nguồn vốn, mọi hy vọng, gia đình anh đều dồn hết vào 8 công cam sành với mong muốn được thoát nghèo. Kết quả không ngoài dự đoán, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm thu nhập của gia dình anh đều tăng lên. Năm 2008, gia đình anh thu về trên 100 triệu đồng, năm 2010 gia đình anh thu về trên 150 triệu đồng từ 8 công cam sành và đàn bò. Nhờ đó mà gia đình anh cất được ngôi nhà hết sức khang trang và có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Anh Trí tâm sự: “Lúc trước cũng nhờ biết thực hiện KHHGĐ đúng lúc, nên gia đình tôi đã có nhiều thời gian tập trung sản xuất phát triển kinh tế gia đình nên nay đã thoát nghèo. Bây giờ cuộc sống đã thoải mái hơn trước rất nhiều”. Không chỉ thực hiện tốt kinh doanh sản xuất mà vợ chồng anh còn dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt đông của ấp, của xã. Hiện nay, chị Hiền là Trưởng ấp Tân Hưng, thành viên của câu lạc bô không sinh con thứ 3 của xã, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của xã. Còn anh là cán bộ văn hóa của ấp… Nhiều bà con trong xóm hay ở các xã lân cận đến học hỏi kinh nghiệm trồng cam sành của anh, anh đều nhiệt tình chỉ dẫn. Và niềm vui lớn nhất của anh chị là các con của anh chị được ăn học đàng hoàng. Người con lớn đang là giáo viên của Trường Mẫu giáo Đông Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành và người con út đang là học sinh lớp 10. Với những đóng góp của anh chị, hàng năm gia đình anh chị, được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, và nhận nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, tỉnh trong công tác dân số.
* Làm gương cho con cháu
Cô Thái Thị Năm, ở khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh, năm nay 54 tuổi, đã có trên 30 năm đứng lớp, hiện là giáo viên của Trường Mẫu giáo Hoa Trà My, thành phố Vị Thanh. Gia đình cô có tất cả 2 người con. Một người cũng đang là giáo viên Trường Tiểu học Him Lam, phường 4, thành phố Vị Thanh, còn môt người là cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh. Dù cuộc sống gia đình cô trước đây không mấy khá giả, nhưng ý thức được việc học của các con là trên hết nên vợ chồng cô luôn vượt qua khó khăn, lao động cật lực để nuôi các con ăn học. Ngoài giờ lên lớp, vợ chồng cô còn canh tác 4 công ruộng nhằm tăng thêm thu nhập gia đình. Từng chứng kiến cảnh nhiều gia đình đông con, tay bồng, tay bế khóc la inh ỏi do thèm ăn, khát sữa, nên cô đã quyết định dừng lại ở hai con. Bởi theo cô Năm, sinh con thì dễ nhưng cái khó là lo cho chúng ăn học tới nơi tới chốn và thành người là chuyện rất khó. Ngoài việc giáo dục con cái chăm ngoan, học giỏi, vợ chồng cô còn thường xuyên liên hệ với nhà trường, gặp gỡ các thầy, cô giáo trao đổi nắm bắt tình hình học tập của các con. Theo cô Năm, gia đình có rất nhiều chức năng, nhưng chức năng lớn nhất là giáo dục. Vì thế bài học đầu tiên mà cô dạy các con là sống phải có tôn ti trật tự, biết “kính trên nhường dưới”, “mọi người trong gia đình phải biết yêu thương lẫn nhau”; phải tập cho con cái có thói quen tốt từ học hành cho tới những sinh hoạt hàng ngày như giáo dục cho con phải biết quan tâm đến mọi người, sống không phải chỉ riêng mình, đừng ích kỷ. Bên cạnh đó, cô còn đông viên khuyến khích các con của cô nên dừng lại ở hai con để còn tập trung lo cho gia đình, lo cho các con, các cháu. Đáp lại công dưỡng dục của cha mẹ, các con của cô Năm ai nấy đều luôn ý thức học tập, hiếu thảo với cha mẹ để xứng đáng với sự quan tâm, mong đợi của gia đình. Hiện tại người con lớn của cô đang nối nghiệp của cô. Đặc biệt là các con của cô biết KHHGĐ dừng lại ở hai con.
 |
|
Gia đình cô Thái Thị Năm có cuộc sống khá thoải mái, vui vẻ. |
Không chỉ chịu khó làm ăn dành dụm nuôi con ăn học, trong mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, gia đình cô Năm luôn sống có tình, có nghĩa. Mỗi khi có ai ốm đau hay gặp khó khăn, vợ chồng đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời, nhất là chiến dịch dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ hàng năm ngoài việc thực hiện KHHGĐ, thời gian rảnh, cô còn vận động những gia đình xung quanh thực hiện KHHGĐ. Nói về việc KHHGĐ, cô Năm tâm sự: “Mình đã lớn tuổi, nhờ thực hiện KHHGĐ nên bây giờ cuộc sống gia đình cũng khá thoải mái rồi. Do đó, mình phải thường xuyên vận động con cháu mình thực hiện chứ. Ngoài ra, dù bận bịu công chuyện như thế nào phải dành thời gian xứng đáng cho con cái - đó là thời gian không bao giờ thừa. Vì nếu cha mẹ quan tâm như vậy thì mặt đức, tài của con cái được kịp thời uốn nắn để phát triển. Tôi cho rằng điều đó là quan trọng nhất không có cái gì thay thế được”. Cô còn được biết đến là giáo viên rất nhiệt tình, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn trường phát động, được đồng nghiệp, phụ huynh thương mến, học sinh yêu quý, xã hội tôn trọng. Gia đình cô Năm được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu trong nhiều năm liền và cũng là gia đình thực hiện công tác dân số tiêu biểu của phường.
Bà Trương Thị Hằng, cán bộ chuyên trách dân số phường 3 cho biết: “Gia đình cô Năm không chỉ là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã, của thành phố, mà còn là gia đình thực hiện công tác dân số - KHHGĐ rất tốt. Là gia đình gương mẫu trong nhiều lĩnh vực như nuôi dạy con cháu hiếu thảo, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu… đây cũng là điển hình cần nhân rộng để nhiều gia đình khác noi theo”.
Bài, ảnh: NHẬT TÂN