Lionel Messi phải nhận lấy nhiều điều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá sau khi đội tuyển Argentina bị loại ở tứ kết Copa America 2011. Nhưng xét cho cùng thì những lời chỉ trích ấy có phần “oan uổng” đối với cầu thủ mang áo số 10.
Là nước chủ nhà của Copa America 2011 và đội hình đang sở hữu rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nên Argentina được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Vì thế, khi đội tuyển Argentina bị loại khỏi cuộc chơi ở vòng tứ kết đã trở thành cú sốc quá lớn đối với người hâm mộ ở đất nước của vũ điệu tango. Mọi người đã đưa ra nhiều lý do cho sự thất bại cay đắng đó. Và không ít ý kiến cho rằng phong độ thi đấu kém cỏi của Messi, khiến Argentina gặp “hạn”.
 |
|
Messi (số 10) đã thi đấu hết mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: INTERNET |
Quả thật, khó trách người hâm mộ chỉ trích Messi khi Argentina thất bại. Bởi trong mắt mọi người, Messi là tình yêu, là một niềm hy vọng rất lớn lao. Messi thường được tôn vinh là “truyền nhân” của Maradona, nên ai cũng kỳ vọng anh sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia đạt được những vinh quang như “Cậu bé vàng” ngày trước. Cơn tức giận của người hâm mộ Argentina càng “sôi sục” hơn khi Messi thi đấu xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Barcelona, nhưng lại “vô duyên” một cách lạ lùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, xét lại nhiều yếu tố thì có vẻ như cầu thủ mang áo số 10 bị “oan ức”. Thất bại của Argentina tại Copa America 2011 xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, HLV Sergio Batista phải nhận lấy trách nhiệm về mình khi không tìm ra được sơ đồ chiến thuật hợp lý để khai thác tiềm năng của Messi và các ngôi sao khác. Cách xây dựng đội hình của HLV Batista quá phụ thuộc vào Messi, nên chỉ cần đối thủ bắt “chết” cầu thủ mang áo số 10 thì sức mạnh của Argentina chỉ còn một nửa. Sở dĩ, Messi chơi tốt ở cấp câu lạc bộ hơn đội tuyển, bởi vì ở Barcelona có những Xavi, Iniesta, Villa… Họ quá hiểu và sẵn sàng tiếp “đạn” cho Messi mọi lúc, mọi nơi. Còn ở đội tuyển quốc gia, Messi không có tiếng nói chung với đồng đội. Thậm chí, đồng đội của anh còn mắc phải những sai lầm lớn (Carloz Tevez đá hỏng quả penalty trong trận tứ kết gặp Uruguay), dẫn đến thất bại đáng tiếc cho đội nhà. Giống như lời Maradona từng nhận xét: “Các phương tiện truyền thông và cổ động viên đã không công bằng với Messi, bởi Messi không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về thành tích thiếu thuyết phục của Argentina”. Bên cạnh đó, Messi cũng đã thi đấu hết mình vì Tổ quốc. Dù mang quốc tịch Argentina, nhưng tài năng bóng đá của Messi lại được phát triển từ lò đào tạo La Masia ở Tây Ban Nha. Đã có nhiều lời mời Messi nhập quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển của xứ sở bò tót, nhưng anh vẫn trở về thi đấu cho quê nhà. Cho nên, thật quá bất công khi người hâm mộ Argentina đổ mọi tội lỗi vào Messi. Còn xét về phong độ tại giải lần này thì Messi chính là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong đội hình của Argentina. Sau 2 trận đấu đầu tiên không thật sự nổi bật, Messi đã tỏa sáng với 2 đường chuyền thành bàn ở trận đấu cuối, giúp đội tuyển Argentina vào vòng tứ kết. Ở trận đấu tứ kết, Messi tiếp tục thi đấu xuất sắc và có đường chuyền chính xác để Higuain ghi bàn thắng duy nhất cho Argentina. Với những gì đã làm được, Messi xứng đáng được mọi người tôn vinh hơn là chỉ trích.
Ở diễn biến khác, đương kiêm vô địch Copa America lần trước là Brazil cũng bị loại ở vòng tứ kết, khi thất bại trong loạt penalty trước Paraguay. Việc 2 ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil dừng cuộc chơi đã trở thành những cơn “sóng thần” thật sự ở Copa America 2011. HLV đội tuyển Brazil, Mano Menezes quyết định không triệu tập những cầu thủ đã từng nổi tiếng một thời là Kaka, Ronaldinho để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Đây là việc làm có sự tính toán của HLV Menezes, nhằm chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà. Nhưng những gì mà đội tuyển Brazil thể hiện lần này không thuyết phục. Nếu muốn “mơ” đến chiếc cúp vàng thế giới vào năm 2014 thì đội tuyển Brazil phải không ngừng hoàn thiện mình, thì mới mong vượt qua những đối thủ rất mạnh đến từ châu Âu như: Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Đức…
TRƯỜNG SƠN