Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOÀN CẢNH CẦN GIÚP ĐỠ
Người phụ nữ chịu khó
04/07/2011 08:20:21

“Niềm vui khi biết mình mang thai 3 tháng chưa hết thì chồng tôi đã mang một căn bệnh “thần kinh” nằm liệt giường. Kể từ đó, cuộc đời tôi như rơi vào một đêm trường tăm tối; chồng nằm đó, con thơ còn chưa chào đời, nhà thiếu trước hụt sao trăm bề, trăm thứ cần phải lo” - đó là tâm sự của cô Nguyễn Thị Tần, sinh năm 1969, ở ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành,  tỉnh Hậu Giang.

 

Vừa bước sang tuổi 23, cô đã xây dựng gia đình với người chồng là thầy Liễu Văn Cai, sinh năm 1965, dạy học ở Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 

Cô Tần đang xoa bóp cho chồng. Ảnh: HÒA HỘI


Cứ ngỡ từ đây hạnh phúc sẽ đến với mình mãi mãi, nào ngờ đâu sau ngày cưới 3 tháng, thầy đã mang căn bệnh “thần kinh” nằm liệt giường. Kể từ đó, cuộc đời cô như chìm trong bóng tối, “làm gì đây để lo thuốc thang cho chồng và chuẩn bị cho con thơ chào đời? Khi trong tay là con số không. Cha mẹ thì quá nghèo”. Cô kể: “Có đôi lúc thấy chồng nằm im đó rồi bất chợt nhìn xuống bụng mà nước mắt cứ ứa ra, không biết rồi đây con mình sẽ sống ra sao khi người cha mang căn bệnh như người thực vật”.

 

Nay đây mai đó, ai mướn việc gì thì làm việc đó. Có lúc ốm đau không đi làm được, cô nhìn chồng mà nghẹn ngào nước mắt.

 

Ông Hỷ ở hàng xóm cho biết: “Gia đình cô Tần rất nghèo, gặp nhiều khó khăn trong kinh tế. Cô vừa chăm sóc chồng vừa làm thuê để nuôi con ăn học, kiên trì nhẫn nại trong cuộc sống”.

 

Cha mẹ chồng cho cô được 1.000m2 đất trồng được 20 gốc nhãn, mỗi lần thu hoạch chỉ đủ tiền mua gạo, cuộc sống ngày càng vất vả khi bé Thi chào đời và bước vào tuổi học. Hai gánh nặng nuôi con ăn học, chạy chữa thuốc thang cho chồng càng đè nặng đôi vai nhỏ bé của cô. Cuộc sống chồng chất khi mấy năm gần đây, chồng mắc thêm căn bệnh “phổi nhiễm mủ”, bé Thi thì bước sang lớp 12. Thi tâm sự: “Năm nay em lên lớp 12 rồi, gia đình khó khăn quá. Ba bệnh, mẹ làm thuê nên em không biết làm sao nữa, có nên đi học nữa hay nghỉ học ở nhà làm thuê với mẹ”.

 

Hiện nay, ngoài việc chạy gạo ăn từng bữa, cô còn phải lo thuốc thang cho thầy, lo cho bé Thi ăn học. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn quyết tâm lo cuộc sống cho gia đình. Cô nói: “Ước gì có đồng vốn mua cặp heo nuôi để chuẩn bị cho bé Thi học 12, chứ còn bé Thi vào đại học thì không biết rồi đây cô có nuôi nổi con bé không nữa”. Bé Thi là niềm an ủi lớn của cô .

 

Ông Trần Văn Cul, Trưởng ấp Phước Hòa, cho biết: Gia đình cô Tần thuộc diện hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong kinh tế. Cô vừa chăm sóc chồng vừa nuôi con ăn học. Đây là người phụ nữ đảm đang, chịu khó, nhân hậu đáng được khen ngợi”.

TRƯỜNG GIANG