Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
PHỤ NỮ & GIA ĐÌNH
Chuyện về một cán bộ hưu trí
28/06/2011 06:46:35

“Tuy đã lớn tuổi, nhưng nếu làm gì có ích cho mọi người là tôi sẵn sàng. Tôi với ông nhà bàn nhau mai mốt sẽ tiếp tục làm từ thiện nhiều hơn”. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Bạch - một cán bộ hưu trí, hiện đang ở ấp 1, xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), đã tâm sự những lời chân thành như thế.

 

* “Bà đỡ” của chị em nghèo

 

Chúng tôi gặp bà đúng lúc tổ phụ nữ tiết kiệm họp lệ hàng tháng, đây là một trong những tổ phụ nữ tiết kiệm hoạt động hiệu quả của ấp 1, do bà Bạch làm trưởng nhóm. Bà kể: “Tính đến nay, tổ này đã tồn tại được 10 năm rồi. Có những chị em khi mới vào tổ còn rất nghèo, công ăn việc làm không ổn định, nhưng bây giờ thì ai cũng khá giả hết. Giúp được chị em nào thoát nghèo, là chúng tôi vui mừng lắm”. Tổ phụ nữ tiết kiệm do bà Bạch làm trưởng nhóm có tất cả 20 thành viên. Lúc mới thành lập, trong tổ có 2 thành viên thuộc diện hộ nghèo, nhưng với sự giúp đỡ của tập thể và sự nỗ lực của các gia đình, 2 hộ này không những thoát nghèo mà đã vươn lên khá giàu. Kết quả này có sự đóng góp lớn của bà Bạch. Với trách nhiệm là tổ trưởng, bà đã làm tốt việc tập hợp, khuyến khích chị em góp vốn xoay vòng cũng như theo sát để có thể hỗ trợ phần nào công việc làm ăn của chị em sau khi vay vốn. Nhắc đến chuyện này, mọi người lại nhớ đến cô Nguyễn Thị Dung, hiện là chủ lò bánh mì ở ngay trung tâm chợ xã Vị Thanh. Một trong 2 thành viên đã thoát nghèo nhờ vào sự tương trợ của chị em trong tổ. Cô Dung bộc bạch: “Cũng nhờ chị Bạch và chị em trong tổ mà tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay, chứ lúc trước cũng khổ lắm, đi làm mướn sống qua ngày, ruộng đất thì ít mà lại đông con nữa”. Giờ đây, không chỉ làm giàu cho mình, mà lò bánh mì của cô Dung cũng thường mướn thêm công nhân, tạo thêm công ăn việc làm cho những thanh niên trong xóm.

 

Vui vẻ, hòa đồng và luôn hết lòng với mọi người là điều dễ thấy ở bà Bạch (bìa trái).


* Sẽ tiếp tục làm nhiều việc từ thiện

 

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nên ngay từ nhỏ, hơn chục người anh em của bà đều được giáo dục một cách cẩn thận, chu đáo từ cha mẹ. Bà nói: “Sinh ra trong thời chiến, gia đình tôi lại rất nề nếp nên anh em tôi được giáo dục kỹ từ cha mẹ. Ông bà luôn dạy chúng tôi phải biết yêu nước, yêu đồng bào và cố gắng lao động”.

 

Ở chợ xã Vị Thanh này, khi hỏi đến bà Bạch thì mọi người đều biết. Không chỉ bởi bà có một cơ ngơi khá bề thế, mà vì bà còn rất thân thiện, luôn hết lòng với mọi người, thấy ai khó khăn là liền giúp đỡ. Gia đình bà còn khiến chòm xóm nể phục bởi có cuộc sống hòa thuận, kính trên nhường dưới. Các con bà đều ở “sát vách” với nhau, nhưng chẳng khi nào xảy ra xích mích, mà luôn đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Bà có tất cả 4 người con, đều là trai. Bà Bạch nói vui: “Hồi đó, thấy tôi sanh toàn con trai nhiều người thấy mà… sợ giùm, bởi mọi người đã từng chứng kiến cảnh những nhà sanh nhiều con trai thì phần đông đều ăn chơi quá trời”.

 

Nhưng rồi tất cả 4 người con của bà khi lớn lên đều chăm học, chăm làm, sau đó có gia đình hạnh phúc và nghề nghiệp ổn định. Chính điều đó đã khiến cho hàng xóm láng giềng vô cùng nể phục và nhìn vào tấm gương của gia đình bà để răn dạy, bảo ban con cháu của mình. Bà Bạch chia sẻ: “Gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền là mong ước của tất cả mọi người. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được chuyện này thôi. Muốn con cháu hiếu thảo thì ông bà phải mẫu mực, nhân ái và giàu lòng yêu thương”. Nhân ái và yêu thương là hai điều luôn được bà đem ra để dạy dỗ con cháu của mình, cũng chính vì vậy mà một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc luôn hiện hữu trong gia đình bà.

 

Trước đây, bà Bạch từng là Chủ tịch UBND xã, rồi Bí thư Đảng ủy xã Vị Thanh. Còn giờ đây, bà Bạch an nhàn với một căn tiệm nho nhỏ bán hạt giống nông nghiệp. Nhiều người biết bà lâu nay đều có chung nhận xét là ngoài tuổi tác thay đổi, thì tính tình, lối sống vẫn như xưa. Luôn hết lòng với mọi người, tận tâm khi làm những việc chung. Chính vì vậy mà dù đã về hưu nhưng bà luôn được nhân dân ở ấp nể trọng.

 

62 tuổi đời với 43 tuổi Đảng, khi những người bạn già của bà đã thấy mỏi gối chồn chân, thì bà Bạch vẫn đam mê làm công tác đoàn thể và cùng chồng ấp ủ những kế hoạch làm từ thiện trong thời gian tới. Với những đóng góp của mình, thì Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc qua 4 năm (2007-2010) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vào năm 2008, khen tặng thành tích “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, dành cho bà là rất xứng đáng.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN