Sinh tử tại hang Hùm
18/05/2011 10:05:39
Dù Bayern Munich giành chiến thắng quan trọng 1:0 trên sân nhà Inter trong trận đấu lượt đi tại vòng 1/16 Champion League, nhưng xét đến phong độ hiện tại thì họ đang tỏ ra yếu thế hơn đối thủ. Vì vậy, khó đoán trước được kết cục trận lượt về đầy căng thẳng của 2 đội vào giữa tuần này.
Một bàn thắng ghi được trên sân khách là lợi thế rất lớn dành cho Bayern, chỉ cần hòa trong trận lượt về trên sân nhà là họ đi tiếp vào vòng trong. Nhưng với phong độ thất thường và nội bộ đội bóng đang bất ổn như hiện nay thì không phải dễ để Bayern làm được điều đó. 3 trận thua liên tiếp gần đây, chứng tỏ “sức khỏe” của Hùm xám đang tuột dốc thảm hại và không còn khả năng tranh chấp chức vô địch Bundesliga. Tệ hơn, họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và nếu phong độ cứ “trồi, sụt” như hiện tại thì đừng có mơ đến chuyện tham dự Champion League mùa giải năm sau (ở giải Bundesliga chỉ chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất ở giải đấu quốc nội để tham dự Champion League). Mặt khác, Bayern cũng đã bị loại ở bán kết DFB Pokal (Cúp quốc gia Đức) khi để thua Schalke, biến họ trở thành cựu vương ở giải đấu này.
 |
|
Inter đang có phong độ tốt, nên đủ tự tin vào hang bắt Hùm xám. |
Không chỉ mất phong độ, nội bộ của Hùm xám cũng đang “lộn xộn” khi ban lãnh đạo đội bóng quyết định “trảm” HLV Louis van Gaal. Theo tờ Bild (tờ báo thể thao của Đức), nguyên nhân chính khiến HLV người Hà Lan vẫn được tại vị là do Bayern chưa tìm được HLV khác đủ bản lĩnh để tiếp quản đội bóng trong giai đoạn khó khăn này. Nhưng từ đây đến hết mùa bóng, vị HLV một thời nổi đình, nổi đám giúp Bayern giành lấy hết vinh quang này đến vinh quang khác sẽ bị sa thải lúc nào không hay. Liệu với cái “chết” đã được báo trước như vậy thì Van Gaal có đủ tâm lý lẫn tâm huyết để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại, nên rất có thể, Bayern lại tiếp tục lún sâu hơn nữa?!
Trong khi đó, đối thủ sắp tới của họ là Inter lại có phong độ rất tốt thời gian gần đây. Chiến thắng đậm 5-2 của Inter trước đối thủ khó chơi Genoa như là cách mà họ khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của mình sau giai đoạn bết bát đầu mùa giải. HLV Leonardo ngày càng hoàn thiện hơn trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông đã từng bước giúp cho Inter ổn định và ngày càng thi đấu tốt hơn. Kém đội đầu bảng AC Milan 5 điểm sau vòng đấu 28, Inter vẫn còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Seria A. Với phong độ lẫn tâm lý tốt như hiện nay, rất có thể Inter sẽ làm được “chuyện lớn” dù phải hành quân đến thánh địa Allian Arena của chú Hùm xám đang trong tình trạng yếu ớt.
Tuy nhiên, dù như thế nào thì Bayern cũng sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu sắp tới. Ở giải Seria A, họ không còn khả năng cạnh tranh chiếc cúp với Dortmund; ở Cúp quốc gia Đức, họ chính thức trở thành cựu vương, cho nên Cúp C1 trở thành mục tiêu cuối cùng và họ sẽ dồn toàn bộ “tâm” lẫn “sức” vào đó. Nếu Bayern chơi quyết tâm thì họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Bayern có lợi thế ở lượt đi và ưu thế ở sân nhà để quyết tâm níu kéo cái phao cho mục tiêu cuối cùng là Cúp C1 hoặc là Inter thừa cơ hội đối phương đang kém cỏi để tung ra đòn đánh chí mạng, tất cả sẽ tạo nên một trận đấu đầy hấp dẫn vào ngày 16-3 tới đây.
TRƯỜNG SƠN