Khốn khổ với… tiếng ồn

28/10/2016 | 07:39 GMT+7

Bây giờ, từ thành thị đến nông thôn, tiếng ồn đã trở thành chuyện lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Những loa thùng bán kẹo kéo phát hàng đêm khiến nhiều người thấy… mệt.

Xưa nay, âm nhạc được xem là món ăn tinh thần, cầu nối gắn kết mọi người với nhau. Vì lẽ đó, hiện nay, các tiệc lớn đến nhỏ, từ đám cưới, đám hỏi, đến tân gia, đầy tháng, thôi nôi, đám giỗ… dịp nào cũng được những người yêu văn nghệ tranh thủ thuê dàn nhạc sống để ca hát. Chuyện sẽ đơn giản và không có gì đáng bàn nếu những bữa tiệc nhạc sống không quá đà, với âm thanh quá lớn, vô tình gây phiền hà cho nhiều người xung quanh. Đó là chưa kể, có một số người hễ “rảnh rang” một chút là cùng nhau góp tiền thuê dàn nhạc sống để vừa nhậu vừa hát. Khi men rượu vào thì “máu” ca sĩ nổi lên nên càng hăng hát, hát quên cả giờ giấc, kéo dài đến tận nửa đêm. Bà Huỳnh Thị Hiệp, ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Bây giờ, một số người quá lạm dụng nhạc sống, tiệc gì cũng mướn dàn nhạc hát hò. Nếu như trước kia nhạc sống chỉ có ở đám cưới, thì hiện nay, đám giỗ người ta cũng thuê mướn để hát. Mỗi lần nhà hàng xóm có tiệc, vui chơi ca hát, gia đình tôi đành chịu trận, trong khi tôi cũng lớn tuổi rồi, nếu thức quá giấc sẽ rất khó ngủ”.

Việc gây tiếng ồn quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của những người xung quanh, nhất là với người lớn tuổi hoặc bệnh tật, nhưng hàng xóm đành chọn giải pháp im lặng, cảm thông vì niềm vui của gia chủ. Chị Ngô Thị Sương, ở khu vực 3, phường VII, thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Lâu lâu, nhà người ta mới có đám tiệc một lần, nên chúng tôi cũng thông cảm. Theo tôi, ca hát nên có thời gian, chứ đừng kéo dài lê thê đến tận nửa đêm. Với lại âm thanh cũng vừa phải đừng quá lớn, gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh”.

Không chỉ tiếng ồn từ nhạc sống, mà tiếng ồn từ dàn nhạc khủng ở các cửa hàng buôn bán điện thoại di động, cửa hàng điện máy điện lạnh vào dịp khuyến mãi hoặc quảng bá sản phẩm, tiếp thị người đi đường cũng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Những cửa hàng này bố trí dàn loa hướng thẳng ra đường, phát ra âm thanh rất lớn, nhất là vào thời điểm 16-17 giờ chiều trở đi. Bên cạnh đó, vào ban đêm, người dân sống tại các tuyến đường có nhiều quán nhậu, nhất là quán nhậu gần vỉa hè lại tiếp tục nghe những âm thanh ồn ào từ những chiếc loa di động của người bán hàng rong kết hợp kẹo kéo. Chỉ với một chiếc xe máy, một bộ loa công suất lớn, chiếc micro và ít kẹo kéo, những người bán hàng rong có thể chạy suốt buổi tối từ quán nhậu này sang quán nhậu khác để bán kẹo.

Để tạo sự chú ý với thực khách, những người bán kẹo thi nhau mở loa hết công suất. Tiếng nhạc xập xình, cộng với tiếng hát qua micro vang ra thật to, thật xa, át cả tiếng trò chuyện của thực khách không chỉ khiến nhiều người bực mình, mà ngay cả những người dân ở các khu dân cư cũng thấy khổ sở, người già không ngủ được, trẻ nhỏ không thể học bài. Ông Trần Văn Rạng, ở khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, cho hay: “Tiếng còi xe, tiếng quảng cáo của các cửa hàng, tiếng nhạc sống, tiếng rao bán hàng rong… khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi”.

Tiếng ồn đã và đang là một vấn nạn, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Hiện nay, tình trạng này không chỉ diễn ra ở thành phố, mà ngay cả ở nhiều vùng quê cũng bị ảnh hưởng, do tình trạng nhà nhà, người người thuê dàn âm thanh để tổ chức đám, tiệc, tạo ra sự phiền hà cho nhiều người. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, các địa phương cần có biện pháp quản lý, chấn chỉnh vấn nạn này để bảo vệ sức khỏe cho người dân và lập lại văn minh và trật tự đô thị.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>