Gặp hai học sinh nhặt 50 triệu đồng trả lại người đánh rơi

27/10/2016 | 08:14 GMT+7

Hai em đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và cũng được nhà trường tuyên dương trước toàn trường với hành động ý nghĩa.

Đôi bạn Nguyễn Tiến Thành và Cao Thị Huế Chân.

Khoảng mấy tuần nay, câu chuyện nhặt được 50 triệu đồng trả lại người đánh rơi của hai học sinh Trường THCS Phan Văn Trị đang được học sinh và mọi người nơi đây truyền tai nhau rất nhanh. Hai học sinh này là em Nguyễn Tiến Thành và Cao Thị Huế Chân, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Phan Văn Trị, phường VII, thành phố Vị Thanh. Hai em đều 13 tuổi.

Chuyện là vào ngày 20-9, trên đường đi học về, Chân và Thành đã nhặt được số tiền 50 triệu đồng ở ngã tư gần UBND phường VII. Em Thành nhớ lại: “Bữa đó, sau khi tan học, em đang đứng đợi cha mua cơm ở bên đường, vô tình nhìn qua thấy có một cọc tiền được buộc dây thun lại cẩn thận rơi bên đường, thấy bạn Chân ở gần đó nên em kêu bạn nhặt luôn. Đó đến giờ em mới thấy được số tiền nhiều vậy. Ở trường hay ở nhà, em vẫn luôn được cha mẹ, thầy cô dạy những bài học về đạo đức, về tính trung thực, lần này có thể nhặt được tiền để trả lại cho người đánh rơi em rất vui. Vì số tiền đó người ta cũng phải làm lụng vất vả như cha mẹ em mới có được, nên mình nhặt được mà lấy luôn thì người ta sẽ rất khổ”.

Chính tay nhặt được số tiền lớn và mang giao nộp cho các chú công an để mong số tiền trên có thể trở về với chính chủ nhân của nó. Em Chân nói: “Khi em đứng gần ngã tư, thấy cọc tiền toàn giấy có mệnh giá 500.000 đồng em hồi hộp lắm. Tại trước giờ, em đâu có khi nào cầm được số tiền lớn vậy. Lúc đầu, em cũng bối rối, nhưng em nghĩ phải tìm cách trả lại cho người mất, chỗ đó gần công an phường nên em và Thành đã quyết định đem đến nộp cho mấy chú công an luôn”.

Khi mạng xã hội đang tràn ngập những clip, hình ảnh về các nam sinh, nữ sinh đánh nhau hay sự thể hiện cái tôi quá đà, thì những hành động ý nghĩa như của em Chân và Thành thật sự đáng khen. Vẫn chưa hết vui khi nhận được tiền vô tình đánh mất, anh Trần Hải Á, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, nói: “Hôm đó tôi có việc nên mới mang theo số tiền lớn vậy bên mình, nhưng sau đó, khi trở về tôi phát hiện số tiền mình mang theo đã bị mất, cũng không biết là mình làm rơi ở đâu và lúc nào luôn. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhận lại được tiền, nhưng không ngờ, nghe mấy anh công an nói có bé kia nhặt được đã đem nộp lại cho công an. Nghe vậy tôi mới qua nhận lại”.

Với những học sinh như Chân và Thành đã cho thấy việc giáo dục đạo đức ở nhà trường đã và đang được chú trọng. Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị, chia sẻ: “Trước hành động đó của các em, nhà trường đã tiến hành tuyên dương trước toàn trường, nhằm giúp cho các em học sinh khác trong trường coi đây là tấm gương sáng để noi theo”.

Với hành động đáng quý của em Nguyễn Tiến Thành và em Cao Thị Huế Chân, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định tặng bằng khen cho hai em, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện gương “Người tốt, việc tốt”. Mong rằng, bài học nhặt được của rơi trả lại người mất của Thành và Chân sẽ được nhắc đến nhiều hơn, để cho thấy tính trung thực sẽ mãi tồn tại…

“Thấy an lòng vì cháu mình làm được điều ý nghĩa”

Nói về cháu ngoại của mình, bà Phan Thị Hiệp, ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh (ngoại của em Chân), chia sẻ: “Lúc đầu về nghe cháu nó nói nhặt được tiền 50 triệu đồng tôi đâu có tin, cho là cháu mình nói dóc không à. Trước giờ có khi nào ai mà vô ý làm rơi số tiền lớn vậy đâu. Mà biết tin cháu mình đem tiền gửi lại công an, tôi rất vui. Do mình không có ăn học nhiều, nên tôi chỉ hay nói với Chân ra đường phải đàng hoàng, gặp ai khó mà giúp được thì nên giúp, cố gắng mà học để sau này có nghề nghiệp. Bây giờ, cháu mình làm được việc tốt, được khen thưởng tôi thấy an lòng lắm”.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>