Phận người trong “Dòng nhớ”

26/10/2016 | 08:54 GMT+7

Chiếu vào giờ vàng mỗi tối trên THVL1, “Dòng nhớ” là câu chuyện đan xen giữa quá khứ, hiện tại, giữa những phận người sống lênh đênh trên sông nước.

Hoàng Anh và Thanh Hiền trong "Dòng nhớ".

Họ tồn tại được nhờ cái tình, cái nghĩa và họ sống được nhờ bấu víu vào nhau, san sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn. Hai gia đình của Hiền và Ân có những mối dây liên hệ như vậy, nên họ lớn lên cùng nhau. Vì lời hứa của người lớn và cũng vì trả nghĩa cho cha Hiền đã đổi mạng để cứu lấy Ân từ khi anh mới lọt lòng, mà anh phải lấy Hiền, dù anh yêu Thà, một cô gái đầy bất hạnh. Cuộc tình tay ba của họ không kéo dài lâu, khi Thà có thai và sinh một bé trai, còn Hiền bị sảy thai và không thể sinh con được nữa. Mẹ Ân làm áp lực để Thà đưa đứa con lại và cô đã làm theo cùng với lá thư tuyệt mệnh, dù ẩn phía sau câu chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc, bởi cô không chết, mà giả điên, giả dại để lén về thăm con, nhìn con lớn lên suốt 18 năm trời. Riêng Ân sống dày vò trong nỗi ân hận…

Trong “Dòng nhớ”, dù là nhân vật chính hay phụ đều có số phận riêng và đủ “đất” để làm nên một nhân vật ấn tượng. Đây chính là điều làm nên sức hút của phim. Bên cạnh đó, sự hóa thân của từng diễn viên cũng tạo cho phim một vị thế nhất định trong lòng khán giả. Nhân vật Hiền do diễn viên Thanh Hiền thủ vai đã lấy nhiều nước mắt khán giả. Cô đã lột tả được hết những tâm tư, tình cảm của nhân vật. Đã làm mẹ, nên cô càng nhập vai với những nỗi buồn riêng, sự ganh tỵ, nhưng vẫn sẵn lòng nuôi con chồng và yêu thương như chính con ruột của mình. Ngoài Thanh Hiền, diễn viên Vân Trang cũng có một vai diễn hay. Có thể nói đây là vai diễn lam lũ nhất trong các vai diễn mà Vân Trang thể hiện. Sự đau khổ, bất hạnh dường như gom cả vào nhân vật Thà mà cô hóa thân. Số phận đau khổ cứ níu lấy Thà, bao lần cô tưởng đã tìm được hạnh phúc, thì biến cố lại xảy ra, làm tan biến mọi ước mơ về cuộc sống hạnh phúc. Hoàng Anh cũng có một vai diễn hay khi hóa thân vào Ân, một người sống trọn tình, vẹn nghĩa, nhưng không làm sao thoát ra được số phận của chính mình, nên luôn sống trong tâm trạng ân hận, hối lỗi, dù anh không chủ tâm gây ra cho những người thân yêu của mình… Ba vai diễn làm cho câu chuyện được dồn đẩy thành những cao trào, khiến người xem xúc động và khó lòng bỏ được một mắc xích nào trong một câu chuyện buồn… Câu chuyện càng dần về cuối xung đột càng dâng lên và cao trào, khi đứa con lớn lên và dần biết câu chuyện về cuộc đời mình, về số phận của người mẹ đáng thương…

Dù câu chuyện có kết thúc như thế nào, thì mỗi nhân vật trong phim cũng đã trở nên gần gũi, thân thuộc với người xem, bởi họ như thấy thấp thoáng của những số phận ấy trong cuộc sống đời thường, xung quanh mình!

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>