Lời nhắn nhủ của cha

24/10/2016 | 08:19 GMT+7

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

“Cha” tiếng gọi thiêng liêng, tiếng gọi thâm tình. Cha là người tuy không mang nặng đẻ đau, không mang con chín tháng mười ngày nhưng tình cảm mà cha dành cho con luôn ấm áp, cao cả như vầng thái dương. Cả một cuộc đời, cha gánh gia đình trên đôi vai gầy tần tảo sớm hôm, chăm sóc cho mẹ, lo lắng cho con vun đắp hạnh phúc gia đình. Tuy cách thể hiện tình yêu thương của cha không giống như tình yêu thương của mẹ, nhưng cha vẫn âm thầm, lặng lẽ gửi đến con những bài học quý giá trong từng bước đường đời. Hiểu được điều đó quyển sách “Lời nhắn nhủ của cha” sẽ thay cha bày tỏ tình yêu đến với những đứa con, gửi gắm đến con những lời dạy quý báu và chân thành nhất.

“Lời nhắn nhủ của cha” là tập hợp các mẩu chuyện ngắn về tình cha con, qua đó gửi đến bạn đọc những bài học quý báu mà người cha muốn nhắn gửi đến đứa con thân yêu của mình.

Quyển sách do Nguyễn Nga sưu tầm, tuyển chọn được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn học, hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tìm đọc!

THÚY VI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>