Gương sáng người cao tuổi

29/09/2016 | 08:13 GMT+7

Đi làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, sản xuất kinh doanh giỏi... là những điều mà người cao tuổi huyện Châu Thành A đã làm được và làm tốt.

Dù tuổi đã cao, nhưng ngày ngày ông Vũ vẫn tự tay chăm sóc khu vườn của mình.

Hăng say lao động

Nhìn ông Lê Văn Vũ, ở ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, đang lom khom tỉa lá, cắt cành trong khu vườn rộng hơn 1ha của gia đình, mới thấy hết sự cố gắng, nỗ lực của ông. Ở tuổi 77, nhưng với tinh thần yêu lao động của ông vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Rời huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ gần 10 năm qua, cũng là ngần ấy thời gian vợ chồng miệt mài bên mảnh vườn, thửa ruộng ở vùng đất Hậu Giang này. Dù điều kiện kinh tế gia đình ổn định, cuộc sống đầy đủ, nhưng không vì thế mà khiến ông bà ngơi tay với công việc. Nhanh tay cắt gọn mấy cành mận, ông Vũ bộc bạch: “Vợ chồng tôi làm việc quen tay rồi, không làm là thấy trong người bứt rứt chịu không nổi. Dù tuổi già, nhưng mình luôn nghĩ lao động để làm giàu cho mình và làm đẹp quê hương, bởi vậy vợ chồng tôi cứ làm đến khi nào sức khỏe không cho phép thì thôi”.

Ngày ngày, vợ chồng ông bà lại cùng nhau tự tay chăm sóc khu vườn, từ bón phân đến làm cỏ, phun thuốc. Nhờ bàn tay chăm bón tận tình, khu vườn mỗi ngày lại thêm xanh tốt. Trên các liếp đất có xoài cát Hòa Lộc, mận An Phước, vú sữa, chuối cau, cam xoàn, còn dưới ao nuôi cá. Ông bà thực hiện mô hình lấy ngắn nuôi dài, trong vườn có cây nào bị bệnh hoặc già cỗi, sẽ được thay thế ngay bằng một loại cây khác. Từ vườn cây, ao cá này, mỗi năm gia đình ông Vũ thu nhập hơn 200 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông Vũ còn canh tác thêm 3 công ruộng.

Ông Đoàn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Ông Vũ là một trong những điển hình tiêu biểu về người cao tuổi sản xuất giỏi ở địa phương và là một hội viên rất nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được hội giao mặc dù tuổi đã cao và bận bịu với công việc gia đình”.

Góp công cho cộng đồng

Nếu ông Vũ là tấm gương về người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh giỏi, thì cô Lâm Thị Năm, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, lại là một điển hình trong việc thực hiện các hoạt động từ thiện tại địa phương. Ngày ngày cô lặn lội khắp xã, ấp để vận động và tìm nguồn kinh phí hỗ trợ cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với cô, đó là trách nhiệm với cộng đồng. Cô Năm tâm sự: “Thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tôi thương lắm, nhưng ngặt nỗi điều kiện kinh tế của mình không thể giúp được họ. Không có của thì góp công, giúp đỡ được ai thì giúp, người nghèo, người hoạn nạn được giúp gì là tôi mừng cho họ lắm”. Hễ biết nơi nào có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ là cô tất tả đi đến để xem xét hoàn cảnh và lại đi vận động để hỗ trợ.

Cô Năm bắt đầu đi làm từ thiện gần 10 năm nay, nhiều con đường ở vùng này in dấu chân cô và cũng có nhiều cảnh đời được cô hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, cô đã vận động xây dựng được 2 căn nhà tình thương, tặng nhiều quần áo, tập sách cho học sinh nghèo và gần chục hoàn cảnh người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật được hỗ trợ tiền từ nguồn vận động của cô. 60 tuổi, cô vẫn lặng lẽ từng ngày cống hiến sức mình cho xã hội.

Ông Cao Văn Chuộng, Trưởng ban Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Châu Thành A, cho biết: “Trên địa bàn huyện Châu Thành A có 9.160 hội viên Hội Người cao tuổi và mỗi hội viên đều cố gắng nêu gương sáng cho cộng đồng. Ngoài việc triển khai đồng bộ phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, chúng tôi còn tích cực theo dõi, rà soát và đề ra những biện pháp đánh giá rút kinh nghiệm cho phù hợp với phong trào này. Khi phong trào được thực hiện tốt sẽ có tác động tích cực đến xã hội, tạo điều kiện cho người cao tuổi được phát huy vai trò của mình, đóng góp công sức cho cộng đồng”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>