“Núi và lục bát hiên sông”

26/09/2016 | 08:03 GMT+7

“Núi và lục bát hiên sông” là tập thơ mới nhất của nhà thơ Trần Thế Vinh, Hội Văn học Nghệ thuật An Giang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp ấn hành. Là nhà báo (anh từng công tác tại Đài Truyền thanh huyện Tri Tôn), lại là văn nghệ sĩ, nên bước chân đi đến nhiều nẻo đường, những trang thơ dạt dào hơi thở cuộc sống. Nét đẹp miền quê, mạch sống sinh sôi qua góc nhìn đa chiều của người nghệ sĩ trở về nguyên vẹn trong trang viết của anh.

Tập thơ mới này với 72 bài thơ, được chia làm 2 phần: “Núi” và “Lục bát hiên sông”. Thơ của Trần Thế Vinh nhẹ nhàng, thâm thúy, đôi khi cũng trần trụi, nhưng thật đến nao lòng. Mấy chục năm theo nghiệp văn chương, anh để lại dấu ấn riêng cho độc giả miền Tây nói riêng, cả nước nói chung 7 tập thơ và 1 tập ca cổ. Với tập thơ thứ 8 là “Núi và lục bát hiên sông”, tiếp tục là những trải nghiệm của anh với cuộc sống, tình yêu với cảnh vật và con người quê hương mình!.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>