“Gió lạnh phía người dưng”

24/08/2016 | 08:48 GMT+7

Đây là tuyển tập mới nhất của nhà thơ Lê Đình Bích, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Điểm đặc biệt của tuyển tập này chính là tựa đề của tất cả các tác phẩm đều là tên của những cô gái. Có thể là người yêu thơ ông, cũng có thể là người đã tạo cho ông nhiều cảm xúc để viết nên những vần thơ trữ tình. Là giảng viên, nhưng Lê Đình Bích nặng nợ với văn thơ. Với “Gió lạnh phía người dưng”, người đọc bắt gặp một Lê Đình Bích thoát khỏi đời sống thường nhật, để sống cho xúc cảm, cho những tâm tư về những bóng hồng mà ông đã gặp trên bước đường phiêu bạt của mình.

Những bài thơ tình của ông không sử dụng ngôn từ trau chuốt, hoa mỹ, mà mộc mạc, hiền lành, mang một chút suy tư, nhưng lại đẹp lung linh…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>