“Người bên này trời bên ấy”

27/07/2016 | 08:54 GMT+7

Độc giả từng say mê với cách hành văn của Hồ Anh Thái qua các tác phẩm: “Tiếng thở dài qua rừng kim tước”, “Cõi người rung chuông tận thế”, “Người và xe chạy dưới trăng”, “Món tái dê”… sẽ tiếp tục đến với những trang văn lạ lẫm, ngồn ngộn chất sống, cùng góc nhìn đa chiều qua tuyển tập “Người bên này trời bên ấy”, gồm 18 truyện ngắn. Vẫn là cách viết gãy gọn, đi vào nhiều vấn đề của cuộc sống, với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Với “Người bên này trời bên ấy”, độc giả sẽ thấy dấu ấn hành trình ông rong ruổi trên khắp thế giới, những nơi ông đã sống và làm việc, người đọc sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng tác giả, suy tư để chiêm nghiệm về con người, cuộc sống. Điểm đặc biệt không hòa lẫn của Hồ Anh Thái chính là cách sử dụng ngôn từ rất đắt và khai thác tối đa sức mạnh của nó, mang đến cho độc giả hình ảnh gần gũi, tưởng chừng có thể nắm bắt được…

Viết nhiều thể loại và ở thể loại nào, ông cũng định hình phong cách rất riêng, thu hút độc giả vào câu chuyện một cách nhẹ nhàng, không khiên cưỡng. Tuyển tập truyện ngắn tiếp tục là minh chứng cho điều này. Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.  

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>