Mát dạ với nông thôn mới

26/07/2016 | 09:21 GMT+7

Nhờ tập trung xây dựng, nâng chất cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đã giúp bộ mặt xã nông thôn mới (NTM) Vị Thủy (huyện Vị Thủy) nhiều thay đổi, người dân xã anh hùng thấy mát dạ, vừa lòng.

Người dân quan tâm tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Vậy là sau bao nhiêu khó khăn, xã anh hùng đã vươn lên, thay đổi nhiều mặt. Về xã Vị Thủy hôm nay, nhìn những con đường được bê tông hoặc nhựa hóa khang trang, sạch đẹp nối liền các xã lân cận và các ấp trong xã, lại thấy như một bức tranh đẹp đã dần hoàn thiện. Nhanh tay tỉa lại hàng cây xanh trước nhà, ông Bùi Văn Dũng, ở ấp 7, vui vẻ nói: “Khi biết Nhà nước sẽ đầu tư kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn cho địa phương, tôi và các gia đình ở đây cũng tham gia đóng góp một phần đất ở trước nhà để làm đường phục vụ nhu cầu đi lại. Nhớ lại trước đây, khi chưa có đường nhựa như bây giờ, mấy đứa nhỏ đi học vất vả lắm. Những hôm trời mưa, con tôi có khi vừa tới trường đã phải quay về vì đường trơn, sình lầy trượt chân té, quần áo lấm lem hết, còn học hành gì được. Giờ có đường nhựa, bà con phấn khởi lắm, lâu lâu thấy được xe 4 bánh chạy ngang cũng vui vui”.

Cuối năm 2015, xã Vị Thủy được công nhận là xã NTM. Nhìn lại cả quá trình xây dựng đó, cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn đã có những thay đổi quá lớn, ghi dấu ấn riêng. Từ nguồn ngân sách được hỗ trợ và nguồn vốn xã hội hóa, các tuyến đường giao thông ở địa phương giờ đây như khoác trên mình một chiếc áo mới. Thay cho màu đen của những con đường đất giờ là màu đen của những con đường bê tông, đường nhựa. Ông Mai Văn Cang, ở ấp 7, tâm sự: “Từ lúc biết xã được đầu tư xây dựng NTM, bà con chúng tôi vui mừng lắm. Mọi người cố gắng cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông nông thôn. Vì giao thông mà thuận tiện thì mọi thứ mới phát triển được. Lúc trước ở đây đi lại khó khăn lắm, đường đất, trời nắng thì bụi mịt mù, mưa xuống lại trơn trượt, nhìn tụi nhỏ đi học mà thấy thương. Giờ đi đâu cũng có đường nhựa hoặc bê tông hóa không còn sình lầy, đi đâu cũng thoải mái”.

Được sự quan tâm của tỉnh, cùng sự chỉ đạo sâu sát của huyện Vị Thủy, nhiều công trình ở xã Vị Thủy ngày càng hoàn thiện. Các trục đường xã liên xã, ấp liên ấp đã phẳng phiu, ngõ xóm từ ấp nghèo ra thị trấn đã sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa, đường trục chính nội đồng cũng ngày càng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, mua bán. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước đầu tư kinh phí, người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, đến nay, đã có hơn 10.000m2 đất do các hộ dân tình nguyện đóng góp, để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn ở xã.

Bên cạnh lộ làng, các thiết chế văn hóa khác cũng đã phát huy hiệu quả, 7/7 ấp của xã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Bà Võ Thị Bé Năm, ở ấp 5, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần nghe nói họp hội là bà con ngán như… ăn chè. Vì ấp có hơn 400 hộ, mà mỗi khi họp phải chen chúc trong cái nhà văn hóa nhỏ xíu. Từ khi mỗi ấp được làm nhà văn hóa bự lên, vừa rộng, vừa đẹp, họp hội ngồi cũng thoải mái, nên có mời họp là đi liền hà”.

Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, cho biết: “Không dừng lại với kết quả đạt được, từ đầu năm 2016, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã xây dựng kế hoạch phân công từng ngành, đoàn thể xã phụ trách các tiêu chí cụ thể, để tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí về cảnh quan môi trường. Qua kết quả khảo sát đầu năm, hiện tiêu chí về hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người đang gặp khó khăn. Sắp tới xã sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, để giảm nghèo hiệu quả hơn”.

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>