“Những đứa trẻ mắc zịch”

12/07/2016 | 07:58 GMT+7

Sau tiểu thuyết “Hát” viết về những cảm nhận, trải lòng với cuộc sống ra mắt độc giả vào năm 2014, nhà văn Trần Nhã Thụy vừa tiếp tục ra mắt quyển truyện dài dành cho thiếu nhi mang tên “Những đứa trẻ mắc zịch”, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Đây là một câu chuyện trinh thám thú vị về ảo thuật. Theo nhận định của giới chuyên môn, tác phẩm này tạo sự bất ngờ cho những người trong giới và độc giả. Bởi từ trước đến nay, Trần Nhã Thụy được biết đến là cây bút viết truyện người lớn, với những tác phẩm tạo dấu ấn: “Lặng lẽ rừng mai”, “Những bước chậm của thời gian”, “Thị trấn có tháp đồng hồ”, “Sự trở lại của vết xước”…

“Những đứa trẻ mắc zịch” là cuộc phiêu lưu hào hứng, đầy cảm xúc giữa lòng Sài Gòn, trên nền những màn trình diễn ảo thuật. Các nhân vật trong chuyến phiêu lưu ấy là thằng Trà Đá, Tuấn Anh, bé Bông, ông Hoàng bồ câu, Tùng xẻo… cùng tham gia phá một vụ án cướp kim cương, được kẻ chủ mưu che giấu dưới những màn ảo thuật. Độc giả bị cuốn theo diễn biến câu chuyện để xem những đứa trẻ đáng yêu, biết sống vì người khác sẽ lập công đầu như thế nào. Câu chuyện đậm chất trinh thám, nhưng lại nhẹ nhàng đề cập đến tình bạn trong sáng, lòng dũng cảm, niềm đam mê, biết vượt qua nỗi sợ hãi, bước qua sự đố kỵ để biết sống yêu thương.

Trần Nhã Thụy chia sẻ, lý do đơn giản, bình dị để anh hoàn thành tác phẩm đầu tay dành cho thiếu nhi là để kể chuyện cho những đứa con của mình. Từ đó, anh lựa chọn đề tài gần gũi và đặc biệt là hấp dẫn lũ trẻ - ảo thuật.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>