Vòng 16 đội hấp dẫn vô cùng

24/06/2016 | 15:41 GMT+7

Hai cặp đấu được dự đoán căng thẳng nhất ở vòng 16 đội chắc chắn là Ý - Tây Ban Nha và Croatia - Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sáu cặp đấu còn lại cũng hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính.

Nếu Modric (trái) kịp bình phục chấn thương, Croatia sẽ rất đáng sợ với Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Tôi thích cặp đấu giữa Croatia và Bồ Đào Nha hơn cặp Ý - Tây Ban Nha vì cả Croatia lẫn Bồ Đào Nha đều chơi thứ bóng đá phóng khoáng, không toan tính. Trong khi đó, Ý cho thấy sự thực dụng truyền thống của mình trên con đường tiến tới vòng 16 đội.

Croatia càng chơi càng hay nhờ tính kết dính, phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Sức mạnh của Croatia lợi hại hơn nếu thủ lĩnh Modric bình phục chấn thương để đảm trách vai trò tổ chức tấn công. Tuy nhiên, nếu Modric không kịp bình phục chấn thương, Croatia sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì họ chưa có người thay thế xứng tầm.

Những gì thể hiện từ vòng bảng đến giờ cho thấy Bồ Đào Nha nằm ở “cửa dưới” Croatia dù họ sở hữu Nani và Ronaldo sẵn sàng “nhả đạn” bất cứ lúc nào. Hàng thủ là điểm yếu nhất của Bồ Đào Nha. Tuổi tác khiến cho hàng thủ của họ nặng nề, chậm chạp và bộc lộ nhiều khoảng trống chết người. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn chứng kiến Ronaldo và các đồng đội đi tiếp.

Ý và Tây Ban Nha đụng độ sẽ tái hiện hình ảnh trận chung kết Euro 2012 (Ý thua 0-4). Kỹ thuật cá nhân, trình độ phối hợp nhóm của Tây Ban Nha sẽ được thử thách trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Ý. Lối đá tiki-taka của Tây Ban Nha vẫn còn đó nhưng yếu tố nhanh - mạnh - biến hóa mất đi ít nhiều do tuổi tác của một số trụ cột. Rất có thể trận đấu được định đoạt bởi những tình huống cố định. Tôi đoán chiến thắng sẽ thuộc về Tây Ban Nha và Iniesta vẫn là ngôi sao lớn nhất đưa “bò tót” vượt qua khó khăn.

Một cặp đấu khác tôi cũng rất thích xem là trận chủ nhà Pháp gặp CH Ireland - đội đã hạ Ý ở lượt trận cuối vòng bảng. Ngoài việc nắm trong tay nhiều lợi thế, quan trọng là tuyển Pháp biết cách vượt qua sức ép tâm lý bởi sự kỳ vọng lớn của khán giả nhà. Nếu biết đặt lợi ích của đội tuyển lên cao hơn, bỏ qua lối chơi màu mè và quá cá nhân, Pogba sẽ lợi hại hơn khi kết hợp cùng Payet và Dante đang có phong độ khá ổn định. Kỹ thuật khéo léo và lối chơi đồng đội ăn ý của Pháp sẽ đối đầu với lối đá thể lực và chuộng bóng bổng của Ireland. Tuy Pháp có nhiều cơ hội hơn nhưng tôi dự đoán họ sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn có mặt ở trận tứ kết.

Trận Đức gặp Slovakia cũng không thể bỏ qua. Tôi cho rằng sức mạnh đích thực của Đức chưa phơi bày hết. Slovakia có thể gây khó khăn cho Đức ở từng thời điểm nhưng chiến thắng thuộc về người Đức vì họ có nhiều ngôi sao lớn, lối chơi gắn bó, khoa học và ý chí chiến đấu hết sức ngoan cường. Vấn đề nằm ở chỗ sau vòng đấu bảng, Đức vẫn chưa trình làng tiền đạo đích thực mang dáng dấp của Klose ngày nào.

Lịch thi đấu vòng 16 đội:

1.Thụy Sỹ - Ba Lan (20g, ngày 25-6).

2. Xứ Wales- Bắc Ireland (23g, ngày 25-6)

3. Croatia - Bồ Đào Nha (2g, ngày 26-6)

4. Pháp - CH Ireland (20g, ngày 26-6)

5. Đức - Slovakia (23g,ngày 26-6)

6. Hungary- Bỉ (2g, ngày 27-6)

7. Ý - Tây Ban Nha (23g, ngày 27-6)

8. Anh - Iceland (2g, ngày 28-6).

 

Theo ĐOÀN MINH XƯƠNG/TTO

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>